Nước Trời Thể Hiện Nơi Những Tương Quan - Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Nước Trời Thể Hiện Nơi Những Tương Quan - Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Nước Trời Thể Hiện Nơi Những Tương Quan - Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Nước Trời Thể Hiện Nơi Những Tương Quan

Hc 35,1-12; Mc 10,28-31

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 04/03/2025

Sống quân bình giữa các mối tương quan, đó là điều mà Nước Trời muốn thể hiện: các mối tương quan giữa tôi với người khác và với Thiên Chúa. Bản thân tôi được hiện diện và thể hiện trong các mối tương quan khác nhau. Đóng lại nơi chính mình, lợi dụng người khác và lợi dụng cả Thiên Chúa nữa cho bản thân cách ích kỷ là biểu hiện của tội lỗi! Nước Trời cũng được nhìn với góc nhìn của các mối tương quan ấy qua hình ảnh của sự hiệp thông nơi bữa tiệc, chứ không phải là “chiếc đùi gà” được “phát chẩn” ở cửa thiên đàng và đi vào một góc nào đó ngồi ăn. Nước Trời cũng không có một thứ “kẹt cửa” nào để mà người khiêm tốn chỉ xin được ở đó thôi!

Thái độ tuân giữ luật lệ cách chu đáo, coi điều đó cùng với lễ tế là một thứ lễ vật dâng cho Thiên Chúa, đều được Ngài đón nhận, nhưng với một điều kiện là phải dâng với “nét mặt vui tươi”, với “niềm hân hoan vui vẻ” (x. Hc 35,8). Chúa Giêsu vẫn đón nhận thiện chí “bỏ mọi sự mà theo” Ngài của các môn đệ (x. Mc 10,28), nhưng phần thưởng mà Ngài hứa cho các ông là những tương quan mới gấp nhiều lần điều các ông đã từ bỏ. Từ nay, khi họ từ bỏ thực sự, thì mọi người trở nên thân thuộc của họ. Đó chính là Nước Trời được thực hiện ngay từ cuộc sống hôm nay.

Cằn nhằn, than phiền, tị nạnh và có khi lợi dụng người khác nữa, thì phá huỷ giá trị của sự dâng hiến. Chỉ khi tôi dâng hiến cách vui lòng, với niềm hân hoan, thì mới có được những tương quan mới và mới góp phần xây dựng Nước Trời ngay hôm nay và từng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn