Nước trời ở ngay đây ! Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Nước trời ở ngay đây ! Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Nước trời ở ngay đây ! Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Nước trời ở ngay đây !

Kn 7,22 - 8,1; Lc 17,20-25

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên, 13/11/2025

Tâm thức con người vẫn thường nhìn trời là ngai Thiên Chúa, dưới mặt đất là của ma quỷ, còn trên mặt đất là con người. Vì thế, lối sống đạo cũng thường “hướng về trời” theo nghĩa Thiên Chúa không ở nơi dương gian này. Nhưng với mầu nhiệm Nhập Thể thì mọi thứ trở nên đổi khác, khác nhiều lắm! Khốn nỗi người ta không dễ thay đổi não trạng để nhận ra điều này.

Những người Pharisêô hỏi Đức Giêsu khi nào “triều đại Thiên Chúa” đến, theo nghĩa là một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ đến từ trời và quyền năng Thiên Chúa sẽ thống trị trên ma quỷ và sự dữ. Nhưng Đức Giêsu hướng các ông về một lối nhìn khác, đó là Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện Nước Thiên Chúa ngay bây giờ rồi. Cách thực hiện Nước Thiên Chúa này lại không hoành tráng như những cuộc thần hiện trong quá khứ, nhưng bằng con người giản dị là Đức Giêsu người thành Nadarét. Và điều này thật khó chấp nhận với các ông Pharisêô, với dân Do Thái ngày xưa, cũng như với con người qua mọi thời đại.

Người ta không nhìn ra được Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu độ của Ngài ngay nơi cuộc sống trần gian này, ngay trong đời thường này, nên người ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đón nhận và cộng tác cho sự phát triển của Nước Thiên Chúa. Người ta không thể chấp nhận được Thiên Chúa đang hành động nơi những người bình thường mà họ gặp hàng ngày, cả nơi những người mà người ta coi là tầm thường, nơi những người bị người ta xem thường nữa!

Giáo Hội của thời Thượng Hội Đồng 16 (2021-2024) mời gọi thái độ lắng nghe cách tôn trọng đối với mọi người, không trừ ai. Thái độ xem ra “rất hiện đại” này thật ra rất cổ xưa, vì đã được Đức Giêsu mời gọi, nhưng người ta mãi không đón nhận và cũng không muốn đón nhận!

Triều đại Thiên Chúa sẽ đến vào ngày cánh chung, nhưng Nước Thiên Chúa thì không phải là những thứ hữu hình theo kiểu cơ chế trần gian, và Nước ấy đã bắt đầu rồi. Nó như hạt cải đang lớn lên. Hãy có cách nhìn đức tin như của tác giả Tin Mừng thứ tư, nhìn thấy lời tiên tri được phát ra từ miệng vị thượng tế kết án Đức Giêsu!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn