Nước của Thiên Chúa và nước dành cho chúng ta - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Nước của Thiên Chúa và nước dành cho chúng ta - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Nước của Thiên Chúa và nước dành cho chúng ta - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

NƯỚC CỦA THIÊN CHÚA VÀ NƯỚC DÀNH CHO CHÚNG TA 

Is 55,10-11; Mt 6,7-15 

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay, 28/02/2023

Lời Chúa hôm nay nói về cầu nguyện, là một trong những nội dung quan trọng của Mùa Chay. Ngay từ Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta đã nghe Tin Mừng về cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ. Nhưng cầu nguyện là gì?

Điều mà kitô hữu chúng ta quen thuộc trong cầu nguyện và xem ra cứ bị cột chặt vào, đó là cầu xin. Cầu nguyện như là một thứ máy ATM: gửi hy sinh, công phúc vào, rồi bấm đúng mật mã thì ơn mình muốn xin sẽ chạy ra. Hoặc Thiên Chúa như chiếc máy bán nước và thức ăn tự động: đóng góp xây nhà thờ, rồi bấm nút thì ra ơn mình muốn xin. Nhưng thật ra, cầu nguyện đi xa hơn nhiều.

Bài trích sách Isaia chương 55 là chương cuối của phần được viết vào thời lưu đày Babilon. Các tiên tri loan báo Chúa sẽ giải thoát dân mà sao lâu quá không thấy! Tiên tri nói: lời Chúa như mưa, sẽ không trở về trời nếu không thấm vào đất và sinh hoa trái. Có nghĩa là lời Chúa chắc chắn sinh hiệu quả! An tâm. Trong lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu vẫn dạy cầu xin những nhu cầu cần thiết, nhưng còn có những điều quan trọng hơn nữa, đó là Nước Thiên Chúa, là ý Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người những nhu cầu để sinh sống, nhưng còn ban cả Nước Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa dành Nước ấy cho chúng ta đấy! Lớn lao thật! Nhưng lời dạy hãy cầu xin cho Nước Thiên Chúa được thể hiện, đòi chúng ta phải quan tâm và cộng tác để cho Nước ấy lớn lên.

Như vậy, cầu nguyện không phải là chu chu chắm chắm vào điều mình xin cho các nhu cầu hàng ngày, và chỉ quan tâm đến chúng mà thôi! Cầu nguyện là đọc những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình và môi trường chung quanh để xem con đường mà Thiên Chúa dẫn đưa tôi và mọi người vào Nước Thiên Chúa là con đường nào. Và chúng ta được mời gọi đi vào con đường đấy. Vì thế, cầu nguyện đòi chúng ta phải biết nhìn, biết nghe cuộc sống và ngẫm nghĩ, đồng thời trở nên dễ bảo để cho Chúa dẫn dắt mình đi về Nước Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là giơ tay ra chờ quà, nhưng đòi chúng ta sống như con người trưởng thành, biết suy tư, tìm kiếm và dấn thân.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn