Nỗi lo buồn và niềm vui của người mẹ sinh con - Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Nỗi lo buồn và niềm vui của người mẹ sinh con - Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Nỗi lo buồn và niềm vui của người mẹ sinh con - Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

NỖI LO BUỒN VÀ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI MẸ SINH CON 

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a 

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 19/05/2023

Tôi là đàn ông, sao có thể nói về tâm tư của người phụ nữ sinh con! Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu là đàn ông, mà vẫn có thể nói về điều này mà. Vậy tôi nói theo Chúa Giêsu vậy! Dù sao, tâm tư của người mẹ sinh con, phần nào cũng là kinh nghiệm sống của con người ở đời.

“Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16,21)

Tôi muốn suy nghĩ về niềm vui sau khi sinh con. Người phụ nữ sẽ không vượt qua được nỗi lo buồn để có được niềm vui sinh con, nếu bà không có tình yêu dành cho đứa con ấy, nếu đó là đứa con không mong muốn! Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mẹ sinh con để nói về chính Ngài khi đối diện với các chết sắp xảy ra. Chính tình yêu dành cho con người khiến Ngài sẵn sàng bước vào cái chết vì muốn mang lại sự sống cho con người. Và hình ảnh này cũng nói về những môn đệ của Ngài còn ở lại trần gian sau khi Ngài về trời: người ta sẽ bắt bớ, loại trừ họ vì họ thuộc về Chúa Kitô, nhưng đó là nỗi đau buồn trước khi sinh con, bởi vì họ đang đi về sự sống và họ cũng đang góp phần mang sự sống của Chúa Kitô phục sinh cho nhân loại. Nếu có lòng yêu mến, những gian lao sẽ được vượt qua, bởi vì niềm vui lớn lao sau đó.

Đời sống gia đình và đời sống tu hành sẽ dừng lại ở những khó khăn, vất vả, đau buồn, nếu người trong cuộc không có lòng yêu mến. Sẽ toàn là những ganh tị, đùn đẩy công việc cho nhau. Xa hơn nữa, đó cũng là phản ánh của một đức tin yếu kém, vì họ không thấy và không cảm nhận được hạnh phúc phía sau. Người mẹ không dừng lại ở nỗi lo buồn khi sinh con, nhưng luôn hướng về niềm vui, niềm hạnh phúc sau đó. Tôi có hiểu được rằng những hy sinh, dấn thân, những mất mát của mình đều có sức trổ sinh sự sống hay không? Nếu hiểu được, cuộc sống, sự dấn thân của tôi sẽ phản ánh niềm vui, sự bình an và vòng tay dành cho người khác.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn