Nỗi đau của người mẹ sinh con
St 3,9-15.20; Ga 19,25-27
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, 09/06/2025
Hình ảnh người mẹ vừa đau đớn vừa vui mừng khi sinh con mang nhiều ý nghĩa súc tích để suy nghĩ về cuộc sống. Người phụ nữ đau đớn khi sinh con đến độ có người không dám sinh con lần thứ hai! Và người ta thường khuyên con cái nhớ đến công ơn của người mẹ mang thai nặng nhọc suốt chín tháng và sinh nở đau đớn. Nhưng không dừng lại ở đấy, bởi vì người mẹ sẽ còn phải canh cánh nỗi lo và đau đớn nhiều vì con cái đến suốt đời!
Đức Maria cũng mang lấy thân phận làm mẹ ấy với con mình là Đức Giêsu. Nhưng khi Con của Mẹ chết trên thập giá thì “sự cưu mang” ấy vẫn chưa hoàn tất, bởi vì Đức Giêsu trên thập giá lại trao cho Mẹ một sứ mạng tiếp theo là cưu mang lấy những môn đệ của Ngài, cưu mang lấy Hội Thánh! Và như vậy, ngay cả bây giờ trên thiên quốc, xem ra Mẹ cũng chưa được “nghỉ ngơi muôn đời”, mà vẫn còn phải cưu mang, vất vả với các con của Mẹ đang lữ hành dưới thế! Cứ kể ra bao nhiêu tên mà người ta đặt cho Mẹ thì biết Mẹ “vất vả” là dường nào: nào là Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Mễ Du..., rồi thì Đức Mẹ Lavang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Núi Cúi...! Con cái Mẹ “hoạn nạn”, thì Mẹ của họ cũng “vất vả” không kém. Mà Mẹ còn cưu mang từng người trong số họ nữa chứ! Con người dâng cho Mẹ ít hoa, rồi cầu xin “kịch liệt” với những ý nguyện dài dằng dặc!
Sự đau đớn, vất vả của người mẹ thì sinh ra sự sống, mang lại hạnh phúc cho các con. Còn bà Eva tìm kiếm chính mình thì mang đến chết chóc cho mình và cho loài người! Đó cũng là điều diễn ra trong cuộc sống con người và nơi mọi người. Chỉ tìm kiếm cho bản thân mình thì mình chết và làm cho người khác cũng chết theo! Còn ai biết hy sinh cho người khác thì trở thành người chuyển thông sự sống và hạnh phúc cho người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn