Nỗi cô đơn của người loan tin mừng - Thứ Bảy 18/10/2025 - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Nỗi cô đơn của người loan tin mừng - Thứ Bảy 18/10/2025 - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Nỗi cô đơn của người loan tin mừng - Thứ Bảy 18/10/2025 - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Nỗi cô đơn của người loan tin mừng

 2Tm 4,10-17; 2 Tm 4,10-17

Thứ Bảy 18/10/2025

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Nhìn bên ngoài cuộc sống của các thừa tác viên của Giáo Hội, người ta có cảm tưởng họ được vinh dự vì nhiều người quý mến, họ dư giả vì nhiều món quà được trao tặng… Nhưng dáng vẻ ấy có thể ở hai trường hợp: một là họ chưa đủ trách nhiệm loan báo Tin Mừng, họ chưa dám nói lời phải nói vì sợ mích lòng… Do vậy, họ được yêu mến vì nói những lời dễ nghe! Trường hợp thứ hai là người bên ngoài chưa thực sự hiểu họ, bởi vì khi làm đúng trách nhiệm của mình, họ bị phản bác, bị bỏ rơi, khiến họ cô đơn lắm! Nếu người ta hiểu lầm, thì những người này cũng không thể đính chính được, nên họ cô đơn! Còn nếu người ta hiểu đúng, thì đúng là họ nói những lời khó nghe, đụng đến khuyết điểm của người nghe, nên người ta cũng loại trừ những thừa tác viên này, nên họ cũng cô đơn!

Thánh Phaolô trong giai đoạn bị cầm tù cũng cảm nhận được sự cô đơn vì bị người ta bỏ rơi, bị phản bội, bị làm hại, nhưng ngài ý thức rằng “có Chúa đứng bên cạnh” (2Tm 4,17).

Nhưng dù người ta cư xử với mình thế nào đi chăng nữa, thì thừa tác viên của Chúa vẫn nói lời chúc bình an. Họ được sai đi loan báo Tin Mừng, đó là tin về ơn tha thứ của Chúa, về vòng tay luôn mở rộng của Chúa, nên họ cũng phải sống như Đức Giêsu Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn