Nỗ lực làm việc là cách sống đạo - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Nỗ lực làm việc là cách sống đạo - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Nỗ lực làm việc là cách sống đạo - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Nỗ lực làm việc là cách sống đạo

2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

28/08/2024

Thánh Augustinô

 

Trong cộng đoàn Thêxalônica, người ta kháo nhau rằng ngày tận thế đã gần kề, nên họ không muốn làm việc nữa. Nhàn rỗi, họ tụ nhau nói xấu, phê phán người khác, và làm cho cộng đoàn rối loạn. Họ tưởng đó là thái độ đạo đức, là không tìm kiếm của cải thế gian, là ý thức chờ ngày Chúa Kitô trở lại. Nhưng cái vỏ đạo đức ấy chỉ che đậy, biện minh cho những lời gièm pha, cho cách sống lười biếng, và nó phá huỷ cuộc sống của chính họ và của người khác!

Những vị kinh sư và Pharisêô bị Đức Giêsu chỉ mặt là những người đạo đức giả và gian ác (x. Mt 23,28). Bên ngoài thì ra vẻ đạo đức, dùng những lời lẽ có vẻ là bảo vệ đạo, nhưng thực ra họ lại là những người đồng loã và gây ra những bất công, những người loại trừ người khác!

Hãy nỗ lực làm việc để xây dựng gia đình và cộng đoàn của mình. Đó là lời khuyên của thánh Phaolô. “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!” (2Tx 3,10). Chính bản thân ngài cũng nỗ lực làm việc để không trở thành gánh nặng cho người khác, dù ngài có quyền hưởng sự phục vụ của người khác (x. 2Tx 3,7-9).

Như vậy, đạo nghĩa không chỉ là những lời nói ngon ngọt, không chỉ là dáng vẻ đạo đức, nhưng còn phải là nỗ lực làm việc. Ý thức trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đoàn phải đưa đến nỗ lực làm việc, cách này hay cách khác, để xây dựng gia đình, cộng đoàn của mình. Không làm hay làm cách uể oải, làm cho có, thường cũng đi kèm với lời phê phán người khác để che đậy sự ươn lười của mình. Bên cạnh đó, với những người nỗ lực làm việc, cũng cần vượt qua sự bực mình, lên án người khác, ngồi lại phê phán người khác, bởi vì điều đó làm cho cộng đoàn trở nên nặng nề và sinh ra tình trạng loại trừ nhau. Mục đích của nỗ lực làm việc là xây dựng gia đình, cộng đoàn, chứ không phải là phá đổ!

Thánh Augustinô là người miệt mài đi tìm chân lý. Và khi tìm thấy chân lý nơi Kitô Giáo thì ngài sống hết mình cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn