Nó có chết đâu ! Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Nó có chết đâu ! Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Nó có chết đâu ! Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Nó có chết đâu !

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 06/07/2026

Gần đây, hiện tượng tấn công nhau trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Điều đáng tiếc là chuyện ấy cũng xảy ra giữa cộng đoàn kitô hữu. Người ta bắt bẻ nhau về những chi tiết nhỏ nhặt mà nhiều khi chỉ do sơ sót, lỡ lời...! Có khi người ta nhân danh Chúa, nhân danh Giáo Hội để đả kích nhau nữa!!!

Khi được mời đến cứu con gái một vị thủ lãnh vừa mới chết, thấy người ta ồn ào, kèn thổi vang một góc phố, Đức Giêsu nói: “Con bé có chết đâu!” (Mt 9,24). Những người ở đó chế nhạo Đức Giêsu, nhưng Ngài chỉ cần cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Ở đó cũng có người phụ nữ bị bệnh lâu năm, chỉ cần chạm đến gấu áo Đức Giêsu, bà liền được khỏi bệnh. Những chuyện này làm tôi liên tưởng đến những ồn ào trên các mạng xã hội. Đứng trước những sơ suất, những sai lỗi không đáng kể của một người, người ta “nhào vào” tấn công như thể rối đạo tới nơi rồi. Người ta thổi phồng lên với những lý lẽ nghiêm trọng để biện minh cho hành vi tấn công của mình! Nhưng chính cách phản ứng này làm cho chuyện bé xé ra to và hậu quả trở nên tồi tệ hơn!

“Nó có chết đâu!”. Trong đời sống hàng ngày với nhau cũng thế. Cái gì người ta cũng muốn góp ý, làm như thế nghiêm trọng lắm, nhưng ẩn phía dưới là thái độ chứng tỏ sự hiểu biết, muốn cho người khác thấy mình trổi vượt hơn! Người từng trải, người biết điều hướng cuộc sống, sẽ làm cho vấn đề lớn trở thành nhỏ bé đi, thành đơn giản hơn. Cách thức này đưa người ta đi vào những tương quan thân tình và cùng nhau sánh bước. Đức Chúa được tiên tri Hôsê trình bày như là Đấng đưa con người từ tương quan chủ tớ đáng sợ bước vào tương quan thân tình với Ngài. Người ta tưởng rằng phê phán gắt gao thì làm cho người khác thay đổi. Nhưng nếu có, sự thay đổi đó chỉ mang tính hình thức và đầy áp lực. Ngược lại, nếu biết đối xử với nhau bằng lòng nhân ái, người ta có thể giúp cho người khác hoán cải sâu xa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn