Niềm vui sâu xa và sự dấn thân - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét

Niềm vui sâu xa và sự dấn thân - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét

Niềm vui sâu xa và sự dấn thân - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét

NIỀM VUI SÂU XA VÀ SỰ DẤN THÂN 

Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56 

Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét, Thứ Tư 31/05/2023

Trong đời sống đạo, tín hữu có những niềm vui khi được như mình cầu xin, được như lòng mong ước. Thấy mình được thành công, công việc xuôi chảy, mọi người yêu mến..., tín hữu coi đó là ơn Chúa, tạ ơn và vui mừng! Những điều đó đúng, nhưng có khi chưa đủ sâu, bởi vì nếu không được những điều như mình mong ước thì sao? Người ta sẽ buồn lắm, sẽ lơ là trong đời sống đạo, sẽ nóng giận với những ai cản bước tiến của mình! Niềm vui sâu xa thường đi liền với sự dấn thân.

Tin Mừng có hai lần nói đến niềm vui của Gioan Tiền Hô. Lần thứ nhất khi còn là bào thai trong lòng mẹ, em bé này đã “nhảy mừng”, theo cách nói của Tin Mừng Luca, khi Đức Maria mang bào thai Giêsu trong lòng đến viếng thăm gia đình của em. Lần thứ hai khi có người nói với ông Gioan, như ghen tị dùm ông, là người ta kéo đến với Đức Giêsu và môn đệ của Ngài đông hơn là đến với ông Gioan. Khi ấy ông trả lời rằng: bạn của chàng rể thì vui mừng khi nghe chàng rể lên tiếng. Cả hai lần đều có liên hệ với Chúa Giêsu, và luôn luôn, chính Chúa Giêsu là niềm vui cho ông. Niềm vui của em bé Gioan đi liền với sứ mạng của người đi trước dọn đường cho Đức Giêsu, và niềm vui của ông Gioan là khi lùi bước lại, phải nhỏ lại để cho Chúa Giêsu được lớn lên, bởi vì chính Chúa Giêsu mới là Đấng mang lại ơn cứu độ cho con người. Niềm vui của ông có vẻ “không dễ nuốt”, nhưng ông Gioan thực sự lấy làm vui vì điều đó. Một niềm vui thật sâu xa!

Ngồi trong nhà gần đường lớn, nhiều phen tôi nghe tiếng xe rú ga thật lớn. Các anh chàng mới lớn tìm thấy niềm vui khi chơi nổi, khi mọi người chú ý đến mình, khi đập phá cái gì đó của người khác. Tôi nghĩ sao có những người đi tìm những niềm vui nông cạn vậy! Hay là tôi đã già rồi nên không hiểu được niềm vui của người trẻ chăng?! Tuy nhiên, chính tôi cũng có lúc tìm kiếm những niềm vui hời hợt lắm, vì trong những niềm vui đó, mình được cái gì đó, chứ không phải là làm điều gì đo, mang lại điều gì đó cho tha nhân!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn