Niềm vui phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người - Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Raphaen, Gáprien, 29/09/2023

Niềm vui phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người - Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Raphaen, Gáprien, 29/09/2023

Niềm vui phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người - Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Raphaen, Gáprien, 29/09/2023

NIỀM VUI PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA VÀ PHỤC VỤ CON NGƯỜI 

Đn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51 

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Raphaen, Gáprien, 29/09/2023

Niềm tin kitô giáo vẫn nói thiên đàng là nơi được nghỉ ngơi, an bình. Sự nghỉ ngơi ấy thế nào tôi chưa biết, nhưng có điều tôi nhận thấy là Thiên Chúa, các thánh và các thiên thần nữa, cũng khá vất vả với loài người. Người này than van, người kia khóc lóc cầu khấn...! Tuy nhiên, với các thiên thần, nhất là những vị mà chúng ta mừng kính hôm nay, họ hân hoan trong khi phụng sự Thiên Chúa, phục vụ cho công trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.

Thiên thần Micaen như nói lên tính chất đáng kính trọng của Thiên Chúa, mà không ai có thể xúc phạm được. Bên cạnh đó, ngài cũng cho thấy sự sống và hạnh phúc của con người là ở nơi Thiên Chúa: khi ra khỏi vườn địa đàng tức là xa lìa Thiên Chúa, thì con người lầm than! Thiên thần Raphaen nói lên Thiên Chúa là Đấng chữa lành, không chỉ về thể lý, nhưng là con người toàn vẹn. Ai sống ngay chính và tin cậy vào Thiên Chúa, sẽ được Người chữa lành. Thiên thần Gáprien là vị mang tin mừng cứu độ đến cho con người: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Các thiên thần hân hoan phụng sự Thiên Chúa, và phục vụ cho con người khi mang đến cho họ ơn cứu độ thần linh.

Con người sống được lối sống của thiên thần, lối sống của thiên đàng, khi họ cũng hân hoan phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại của mình. Phụng sự Thiên Chúa không dừng lại như là một bổn phận mà thụ tạo phải làm hướng về Đấng tạo thành mình, nhưng tích cực hơn nữa, họ biết rằng chỉ nơi Thiên Chúa, họ mới có được sự sống, hạnh phúc đích thực. Được phụng sự Thiên Chúa là tiên hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Phục vụ anh chị em cũng thế. Con người được dựng nên trong cộng thể. Đấu đá, loại trừ, ích kỷ không làm cho con người hạnh phúc, nhưng chỉ khi họ biết sống cho nhau. Nơi hạnh phúc trên trời, con người cũng được mời vào gia đình Thiên Chúa để sống trong yêu thương.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn