Niềm vui của Thiên Chúa là ở giữa con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Niềm vui của Thiên Chúa là ở giữa con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Niềm vui của Thiên Chúa là ở giữa con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3, 14-21)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Sách Khải Huyền nói rằng đến ngày Cánh Chung Thiên Chúa sẽ đến và ở giữa nhân loại. Thiên Chúa vui mừng vì ở giữa nhân loại. Đó là niềm vui của Thiên Chúa không phải là niềm vui của một vị thần mà được người ta cúng tế, thờ phượng và ở trên cao, nhưng đó là niềm vui của một Thiên Chúa đến ở cùng con người mà chính Ngài đã tạo dựng nên.

Lạy Chúa, niềm vui của ngày cánh chung mà chúng con nghiệm thấy được trên con đường của cuộc đời đó là nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa vui khi đến ở với chúng con, dù tâm hồn chúng con cũng không phải là đẹp đẽ, cũng không phải là một tâm hồn thánh thiện như là Chúa muốn, nhưng mà Chúa vẫn cứ muốn ở với chúng con trong thực tại giới hạn của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, chúng con hiểu được tâm tư của Thiên Chúa như là một người cha, như là một người anh em ở giữa chúng con khi mà chúng con nghiệm thấy được một tình yêu chấp nhận những giới hạn. Nơi cha mẹ của chúng con, chúng con nghiệm thấy được là cha mẹ chấp nhận những giới hạn của con cái và cha mẹ vui khi ở bên con cái. Chúng con cũng thấy được điều đó ở nơi Chúa.

Chúng con cám ơn Chúa vì tình thương của một người cha. Chúng con cám ơn Chúa Giêsu vì tình thương của một người anh ở giữa chúng con và trở nên gần gũi với chúng con.

Xin cho chúng con cũng cảm nghiệm được niềm vui khi Chúa cúi xuống, Chúa ở gần với chúng con để rồi niềm vui đó cũng trở thành niềm vui mà chúng con sẽ chia sẻ cho anh chị em chung quanh của chúng con.