Niềm trông cậy kitô giáo thay đổi đời sống - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Niềm trông cậy kitô giáo thay đổi đời sống - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Niềm trông cậy kitô giáo thay đổi đời sống - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Niềm trông cậy kitô giáo thay đổi đời sống

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 03/09/2025

Viết cho cộng đoàn Côlôxê, thánh Phaolô nói họ đã sống đức tin và đức mến nhờ niềm trông cậy kitô giáo. Khi đón nhận Tin Mừng với sứ điệp về cuộc sống hiệp nhất với Thiên Chúa trong đời sống mai sau, các tín hữu đã sống niềm tin và lòng yêu mến kitô giáo ngay trong đời sống hôm nay.

Trong Năm Thánh của niềm hy vọng này, Giáo Hội nhắc lại niềm hy vọng kitô giáo và mời gọi tín hữu sống niềm hy vọng ấy cách sống động ngay trong đời sống hàng ngày bằng cách thể hiện niềm tin và lòng yêu mến kitô giáo.

Đời sống hàng ngày được gọi là “đời thường” vì nó diễn ra cách bình dị và thường ngày, nhưng nó không tầm thường theo cái nhìn của người đời, mà nó mang lấy tính chất thánh thiêng nơi đó. Thiên Chúa không chỉ ở trên cao và không chỉ hiện diện ở đời sau, nhưng Ngài vẫn đang hoạt động mỗi ngày và mọi nơi, để đưa dẫn con người và toàn thể tạo thành đi về chung cuộc của ơn cứu độ. Vì thế mà đời sống hàng ngày của mỗi người bộc lộ cho thấy đức tin của họ. Nếu chỉ là những lợi ích cá nhân và trước mắt, thì đó không phải là người có đức tin. Còn nếu kitô hữu biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của thần linh nơi cuộc sống này, biết đối diện cách nào để cuộc sống hôm nay dẫn đến cuộc sống mai sau, thì đó là thái độ của đức tin.

Cách sống yêu thương cũng nói lên niềm tin và niềm hy vọng kitô giáo. Tín hữu nhận ra những hình ảnh Thiên Chúa nơi anh chị em mình để yêu mến họ trong thực tại giới hạn của họ. Đời sống mai sau cũng là đời sống hiệp thông huynh đệ, cho nên lối sống liên đới ngay hôm nay là thao luyện, là tập tành cho đời sống hiệp thông mai sau.

Ước gì niềm hy vọng kitô giáo trở nên sống động qua cách mà các kitô hữu đối diện với cuộc sống và với con người trong đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu với niềm hy vọng lớn lao, không dừng lại ở những người yêu mến mình, nhưng còn muốn vươn xa và mở rộng lòng yêu mến cho nhiều người hơn nữa. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn