Niềm tin phục sinh mang tính cộng đoàn
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35
Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
08/04/2026
Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau cho thấy tính chất cộng đoàn của niềm tin phục sinh. Chính Đấng Phục Sinh đi cùng những người bước đi cùng nhau và giúp họ khám phá niềm tin phục sinh. Khi họ biết lắng nghe nhau và nghe cả “người lạ mặt” có vẻ không hiểu biết về những gì đang diễn ra, khi họ để cho Lời Chúa được nghe chạm đến cuộc hiện sinh của mình, thì họ được khai sáng và củng cố niềm tin ấy. Khi họ cử hành việc bẻ bánh cùng nhau, họ được sáng mắt và nhận ra Đấng Phục Sinh. Họ đã trở về với cộng đoàn lớn hơn để chia sẻ lại và cũng nhận được từ cộng đoàn lớn ấy những chứng từ về Chúa Phục Sinh.
Như vậy, cộng đoàn có giá trị rất lớn trong việc khai sinh và làm phát triển đức tin. Chính từ nơi cộng đoàn Hội Thánh nói chung và nơi Hội Thánh tại gia là gia đình mình, mà mỗi người đón nhận niềm tin và niềm tin ấy được lớn lên. Trong hành trình đời người, niềm tin vào Chúa nơi mỗi người được lớn lên nơi những cộng đoàn đức tin như giáo xứ hay cộng đoàn đời sống thánh hiến. Niềm tin ấy cũng được lớn lên qua các biến cố và những con người họ gặp trên đường đời.
Các gia đình, các cộng đoàn mà tôi đang sống đều là ân ban của Chúa để giúp tôi khám phá về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh và lớn lên trong niềm tin ấy. Vậy thì tôi đã đối diện với các cộng đoàn ấy, với cả những người mà tôi gặp trên đường đời thế nào? Cách đối diện ấy đã làm cho người khác hay cộng đoàn thực sự trở nên ân ban, nơi tôi gặp Đấng Phục Sinh, hay đó là một tai hoạ, nơi đức tin của tôi bị lung lay? Nếu tự ban đầu người khác là ân ban mà bây giờ trở nên tai hoạ hay gánh nặng, thì phần trách nhiệm của tôi ở đâu? Đừng trách người, hãy nhìn ra trách nhiệm của mình để đổi mới cộng đoàn và những người tôi gặp trên đường.
Chúa Kitô Phục Sinh đang đồng hành với tôi và mọi người trên dòng đời đấy. Ngài không bị giam hãm trong nhà thờ đâu! Hãy tìm gặp Ngài!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn