Niềm hy vọng chỉ đặt nơi Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay C

Niềm hy vọng chỉ đặt nơi Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay C

Niềm hy vọng chỉ đặt nơi Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay C

Niềm hy vọng chỉ đặt nơi Thiên Chúa

Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay C, 09/03/2025

Mùa Chay diễn ra trong 40 ngày. Đó là con số được lấy theo 40 ngày Đức Giêsu tĩnh tâm trong sa mạc; và con số đó cũng nhắc đến hành trình 40 năm dân Do Thái đi trong sa mạc để về đất Chúa hứa ban. Khi đọc về các cám dỗ của Đức Giêsu trong thời gian tĩnh tâm ấy, người ta liên tưởng tới dân Do Thái trong sa mạc. Chủ đề chính của cả hai vẫn là sự thách thức Thiên Chúa, và do đó cũng cho thấy người ta tìm kiếm niềm hy vọng ở đâu. Đức Giêsu như thể hiện lại hình ảnh của dân Do Thái ngày xưa, nhưng khác với họ là một mực tin tưởng vào Thiên Chúa và chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi.

Người Do Thái ngày xưa gặp thách thức lớn với chuyện thức ăn và thức uống. Nhiều lần họ lên tiếng trách ông Môsê và trách cả Đức Chúa nữa. Có khi họ còn định ném đá ông Môsê vì l‎ý do ấy. Còn Đức Giêsu thì khác: Ngài cho thấy người ta không chỉ sống nhờ bánh, nhưng còn nhờ lời Thiên Chúa. Nhiều lần dân chúng tìm Đức Giêsu cũng chỉ vì muốn có bánh, có nước. Đức Giêsu cho thấy lời Thiên Chúa cũng thật là cần cho sự sống. Ngài bận tâm với việc loan báo lời Thiên Chúa và chính Ngài tuân theo lời Thiên Chúa cho đến cùng.

Đức Giêsu cũng tỏ cho con người hôm nay thấy nên đặt niềm hy vọng của mình ở đâu. Cả ngày và cả đời, người ta vất vả làm lụng và tìm kiếm của nuôi thân: ăn no rồi ăn ngon. Cả đời phấn đấu, người ta chỉ mong mình có được quyền lực ngày một lớn hơn và cũng nhờ đó mà có được nhiều của cải hơn, bất chấp là có khi phải “xụp lạy” ma quỷ, hay luỵ phục những đam mê thấp hèn. Như người Do Thái, con người hôm nay cũng vẫn muốn Thiên Chúa làm những phép lạ theo ý mình muốn!

Nếu đặt niềm hy vọng ở nơi đâu khác, người ta sẽ thất vọng. Cuộc đời bao người cho thấy điều đó. Hãy đặt niềm tin cậy nơi Thiên Chúa, họ sẽ không thất vọng. Hôm nay chúng tôi đi hành hương thánh linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1812-1861) và 27 giáo dân ở Ba Giồng tử đạo. Nghe kể về cuộc tử đạo của các ngài trước cơn bắt bớ dã man của vua quan, tôi cảm phục những con người sẵn sàng hy sinh tất cả, từ tình cảm gia đình đến cả mạng sống của mình, chỉ vì tin và trông cậy vào Thiên Chúa và chỉ ở nơi Ngài mà thôi, sẵn sàng từ chối mọi chức tước, bổng lộc từ vua quan. Và niềm hy vọng của họ đặt nơi Thiên Chúa đã không làm họ thất vọng. Mọi người đến đây ngưỡng mộ niềm tin và niềm hy vọng của họ đặt nơi Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn