Những người "mất trí cao trọng" ! - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Những người "mất trí cao trọng" ! - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Những người "mất trí cao trọng" ! - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

NHỮNG NGƯỜI “MẤT TRÍ CAO TRỌNG” !

2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

20/01/2024

Hình ảnh ông Đavít lại nổi bật lên với cái chết của vua Saolê và hoàng từ Gionathan. Ông Đavít đau lòng trước cái chết của hai người này. Vua Saolê nhiều phen tìm giết ông Đavít, nhưng ông này luôn kính trọng người được xức dầu của Chúa, và khi vua này chết, ông Đavít vẫn xúc động, tán dương hai cha con này là những người ưu tú của dân Do Thái và là những người đáng mến (2Sm 1,19)! Ông Đavít sống vào thế kỷ 11 tCN, nhưng ông đã có tinh thần yêu thương và tha thứ mà Chúa Giêsu dạy sau này, là điều mà thời chúng ta, hơn 20 thế kỷ sau Chúa Giêsu, nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận được, vẫn coi đó là sự ngu xuẩn, dại dột, yếu nhược!

Khi Đức Giêsu thể hiện vai trò Đấng Messia như là người sống hết mình cho người nghèo, đón nhận những người tội lỗi, thì những người lãnh đạo chống đối Ngài. Khi Ngài không dành ưu tiên cho quê hương thì những thân nhân của Ngài cũng phản đối và gán cho Ngài bị mất trí!

Có những người điên, người mất trí nhưng thật sự lại rất cao trọng! Những tâm hồn, những cuộc đời vượt trên người khác ấy là những con người vượt qua con tim thù hằn để mang lại hoà bình, bình an, là những con người nâng đỡ những ai thấp cổ bé miệng, những ai bị loại trừ! Những con người này cần biết bao cho thời đại hôm nay!

Các kitô hữu có dám bước theo Chúa Kitô của mình để sống như những người “mất trí cao trọng” này không?!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn