Những môn đệ của lòng yêu mến - Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Những môn đệ của lòng yêu mến - Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Những môn đệ của lòng yêu mến - Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh

NHỮNG MÔN ĐỆ CỦA LÒNG YÊU MẾN 

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19 

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 26/05/2023

Chuyện Chúa Giêsu phục sinh hỏi ông Phêrô ba lần về lòng yêu mến được các giáo phụ giải thích là Chúa Giêsu muốn nhắc khéo ông về ba lần chối Thầy. Và xem ra ông Phêrô cũng đã hiểu như thế, nên khi nghe Chúa Giêsu hỏi đến lần thứ ba thì ông buồn!

Tôi xin phép được nhìn câu chuyện ấy với cái nhìn khác, cái nhìn của lòng yêu mến. Việc lặp lại, nhất là lặp lại đến ba lần nói lên tính chất quan trọng, ý muốn nhấn mạnh.

Đích nhắm của những câu hỏi của Chúa Giêsu phải chăng chính là lời mời gọi ông đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Ngài và dám liều mạng sống cho sứ mạng ấy. Điều Chúa Giêsu cần hơn hết nơi người mà Ngài sẽ giao trách nhiệm chăm lo cho đoàn chiên của Ngài đó là lòng yêu mến. Để dám hy sinh tính mạng cho đoàn chiên của Chúa thì phải có lòng yêu mến Chúa. Can đảm là hệ quả của tình yêu mạnh mẽ. Vì thế, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô về tình yêu.

Trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp, từ agapê chỉ tình yêu lớn lao, philiô chỉ lòng mến yếu hơn. Lần thứ nhất Chúa Giêsu hỏi ông bằng từ agapê, ông trả lời bằng từ philiô. Lần thứ hai Chúa Giêsu lại hỏi agapê, ông lại trả lời philiô. Và lần thứ ba, Chúa Giêsu hạ bậc xuống, dùng từ philiô, và ông đáp philiô. Xem ra Chúa Giêsu muốn nơi ông một tình yêu lớn lao, nhưng ông biết mình yếu đuối nên chỉ dám trả lời mình có lòng mến, ông biết mình yêu Thầy chưa đủ mạnh! Dù có thế nào thì Chúa Giêsu vẫn giao đoàn chiên của Ngài cho ông. Ngài tin ông!

Những người được Chúa giao trách nhiệm trên người khác cũng được đòi hỏi về lòng mến. Chúa yêu con người và Chúa cần người có trách nhiệm diễn tả tình yêu đó của Ngài, tình yêu đến độ hiến mạng cho dân Ngài. Đừng muốn khẳng định tài năng của mình, đừng thể hiện quyền lực của mình, chỉ cần diễn tả cho người ta thấy tình yêu Chúa dành cho dân của Ngài. Người có trách nhiệm có biết học để yêu không, hay chỉ học kỹ năng, chỉ tìm vị trí của mình?!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn