Những lời phê phán phá vỡ sự hiệp hành
Is 48,17-19; Mt 11,16-19
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng, 12/12/2025
Đời sống con người xem ra rất đau khổ vì những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích! Càng sợ thì người ta càng phản ứng cách căng thẳng trước những lời phê phán! Nhiều khi những lời phê bình, chỉ trích làm cho đời sống của người ta không ngóc đầu lên được!!!
Nhưng những lời phê phán, chỉ trích lại là thực tại của đời sống con người nên thời nào cũng có. Đức Giêsu nói về điều đó bằng dụ ngôn những đứa trẻ thổi sáo vui hay hát bài đưa đám đều không được các bạn ủng hộ, đồng cảm. Đức Giêsu dùng dụ ngôn ấy để nói về người đương thời hay phê bình, chỉ trích Ngài và ông Gioan. Sống thế nào cũng bị phê bình, chỉ trích: ăn thì bảo là ham ăn, còn ăn uống kiêng khem thì lại bảo là bị quỷ ám!
Sự thể trở nên tồi tệ hơn là khi ở trong thái độ phản kháng như thế, người ta lại đang từ khước Thiên Chúa, đang gạt ngang kế hoạch cứu độ của Ngài!
Tiên tri Isaia nói rằng những ai biết bước theo những hướng dẫn của Chúa thì được bình an và cuộc sống sinh nhiều hoa trái (bài đọc 1). Điều này thấy rõ trong đời sống chung nơi gia đình và nơi các cộng đoàn đức tin. Khi người ta ở trong thái độ phản kháng thì không việc gì có thể thực hiện được cả, bởi vì đàng này cũng nói mà đàng kia cũng nói! Sự phê phán làm nản chí, làm chựng lại những sáng kiến, làm cho đời sống chung trở nên nhàm chán, thủ thế, không muốn vươn lên.
Sự hiệp hành mời gọi thái độ lắng nghe để hiểu những điều tích cực nơi người khác, nơi ý kiến của tha nhân. Nghe mà không thành kiến giúp người ta khám phá điều hay từ tha nhân. Thái độ hiệp hành khiến người ta lắng nghe với lòng cảm thông để đón nhận nhau trong giới hạn của mỗi người và cùng bước đi với nhau trong sự bất toàn của nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn