Những kết hợp thiêng thánh - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Những kết hợp thiêng thánh - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Những kết hợp thiêng thánh - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

NHỮNG KẾT HỢP THIÊNG THÁNH 

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12 

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 18/08/2023

Khuynh hướng phàm tục hoá đang làm cho đời sống con người trở nên tầm thường. Hướng về đời sống gia đình, người ta quan tâm ngày càng nhiều cách quá đáng đến tính dục và tiền bạc. Tiêu chuẩn để chọn người bạn đời là giàu có và đáp ứng được khát vọng tình dục. Ý niệm “người bạn đời” đang mờ dần, bởi vì người ta không dám cam kết trọn đời với nhau. Còn hơn nữa, người ta chỉ muốn nghĩ đến hiện tại. Khi nào còn thích nhau thì ở với nhau, không thì thôi, bất kể hậu quả là những khủng hoảng tâm lý và nhiều khi cả những bất an cho đời sống thể lý của con cái! Tình dục được nhìn theo góc nhìn “qua đường”, “tình một đêm”!

Người Do Thái theo văn hoá đề cao nam giới nên đưa ra luật người chồng có thể ly dị vợ nếu không hài lòng về nàng. Còn Thiên Chúa qua các tiên tri thì ví tương giao của Ngài với dân qua cách nhìn hôn ước, thì dân Ngài như người phụ nữ lẳng lơ, ngoại tình với các thần linh khác, trong khi Thiên Chúa như Hôn Phu một mực trung thành và luôn tha thứ! Khi đã đưa dân vào đất hứa, ông Giôsuê kể lại những điều Đức Chúa đã làm cho dân trong suốt dòng lịch sử để kêu gọi dân trung thành với Thiên Chúa. Đây là sự kết ước mang tính chất lịch sử, có nghĩa là với những trải nghiệm về nhau và cùng với nhau, để cùng nhau đi dọc theo dòng thời gian của lịch sử. Đó là lịch sử chung của các bên.

Sự kết hợp của Thiên Chúa với con người và của con người với nhau đều mang tính chất thiêng thánh. Ngay cả sự kết hợp thân xác cũng mang tính chất thiêng thánh, chứ không phải là một thứ “ăn bánh trả tiền”, bởi vì thân xác con người gắn liền với nhân phẩm. Người ta đòi tự do tình dục như là một thứ nhân quyền, nhưng thực ra người ta đang làm nhục chính mình! Thú vật thì qua đường, nhưng phẩm giá con người đòi những tương giao phải mang tính chất lịch sử, theo chiều dài của đời người, với thái độ đón nhận và cưu mang nhau.

Người dấn thân cho Nước Trời không phải là người trốn tránh khó khăn của đời sống hôn nhân, nhưng là người được Thiên Chúa thu hút để trở thành hình ảnh của dân Chúa đi vào sự kết hợp với Thiên Chúa của họ. Và trong cuộc kết hợp này, họ cũng phải trả giá và trung tín.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn