Những hòn đá tiếp tục bị loại trừ trở thành những hoàn đá nối kết - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Những hòn đá tiếp tục bị loại trừ trở thành những hoàn đá nối kết - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Những hòn đá tiếp tục bị loại trừ trở thành những hoàn đá nối kết - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Những hòn đá tiếp tục bị loại trừ trở thành những hoàn đá nối kết 

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh,25/04/2025

“Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường.” (Cv 4,11). Khi bị tra hỏi tại sao rao giảng Đức Giêsu sống lại, ông Phêrô đã dùng lời của thánh vịnh 118,22 để chứng minh rằng Đức Giêsu chính là Đấng bị những người lãnh đạo loại trừ nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại và trở thành “đá góc tường”.

Đá góc tường là đá tảng ở góc chân tường và nối hai bức tường lại với nhau. Hình ảnh này cho thấy Đức Giêsu chính là người thực hiện bước đi mới trong công trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đó là vượt qua sự giới hạn của dân tộc Do Thái, vượt qua sự ngăn cách và thù ghét giữa dân này với các dân khác, để hình thành một dân tộc mới mở rộng ra cho mọi người. “Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,14). Với Đức Giêsu Kitô, không còn thù ghét giữa người này với người khác, nhưng tất cả được mời gọi trở thành anh chị em con cùng một cha, trở thành một gia đình. Hình ảnh ông Phêrô đưa ra về Đức Giêsu Kitô trở thành đá tảng nối kết trong bối cảnh sự lùng bắt, thù ghét của các vị lãnh đạo đối với Đức Giêsu và những môn đệ của Ngài, và cả những người tin vào Ngài sau đó nữa.

Sự thù ghét, loại trừ nhau vẫn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày giữa các quốc gia, trong đời sống xã hội và đáng tiếc là không ít khi cũng diễn ra trong các gia đình Công Giáo, trong Giáo Hội nữa!!! Phản ứng của những người bị loại trừ, bị ghen ghét, có khi lại là hình thành phe nhóm để chống trả ngược lại. Kết quả là gì? – Là sự căng thẳng, thù hận nhau, loại trừ nhau. Có người nhân danh Chúa, nhân danh Giáo Hội nhưng lại gây ra chia rẽ, bất hoà, rồi công kích, bêu xấu nhau trên mạng xã hội...! Đó không phải là thành quả của ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mang lại là nối kết người này với người khác trong tình yêu thương, trong sự rộng lượng tha thứ cho nhau.

Về phần những người sống Tin Mừng trở thành những hòn đá nhưng bị người ta loại bỏ, họ có nản chí tự rút lui, tự để cho mình bị loại bỏ, hay kiên vững trong lòng yêu mến Thiên Chúa, anh chị em, yêu mến gia đình mình, cộng đoàn của mình để trở thành những hòn đá tuy nhỏ, nhưng gắn kết với Đá Tảng là Đức Giêsu Kitô để nối kết mọi người lại với nhau không?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống như người nghèo, người giản dị trong vai trò của vị lãnh đạo. Ngài muốn lễ tang của ngài giản dị như một mục tử và như người môn đệ của Chúa Kitô. Ngài đã trở thành viên đá nhỏ sáp vào Đá Tảng Góc Tường là Chúa Kitô để nối kết mọi người, vượt qua thù hận, chia rẽ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn