Những đôi chân đang rảo bước khắp nơi - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Những đôi chân đang rảo bước khắp nơi - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Những đôi chân đang rảo bước khắp nơi - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Những đôi chân đang rảo bước khắm nơi

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

18/05/2024

Trước khi kết thúc Mùa Phục Sinh với Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày thứ bảy cuối cùng này, phụng vụ cho chúng ta nghe phần cuối của sách Công Vụ và phần cuối của Tin Mừng Gioan, cả hai đều có cái nhìn mở ra cho việc loan báo Tin Mừng. Dù trong cảnh bị giam lỏng, ông Phaolô vẫn tìm cách loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Tác giả Tin Mừng IV thì viết: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.” (Ga 21,25). Còn nhiều điều phải nói, phải viết về Đức Giêsu Kitô lắm!

Nơi “bước chân” của những người loan báo Tin Mừng này, có nhiều hình thức khác nhau để loan báo về Đức Giêsu Kitô. Người bị cầm tù như ông Phaolô cũng có cách để làm. Đi vào con đường thập giá bằng cái chết như ông Phêrô cũng là cách bước theo Thầy Giêsu và để làm chứng về Ngài. Ở lại giữa cộng đoàn tín hữu, để nói và viết về Ngài như ông Gioan, cũng là cách loan báo về Ngài. Các kitô hữu ở mọi nơi, họ được mời gọi loan báo về Đức Giêsu Kitô bằng cách sống của mình, bằng lời nói của mình và trong hoàn cảnh của mình. Muôn màu muôn vẻ. Kitô hữu là người thuộc về Chúa Giêsu Kitô, nên khi sống, khi thể hiện được sự thuộc về ấy, là họ đang làm chứng về Đấng mà mình thuộc về. Những bước chân của người loan báo Tin Mừng đang rảo bước khắp nơi.

Vậy, hãy tự hỏi: qua lối sống, tôi đang thể hiện mình thuộc về ai? Thuộc về Chúa Giêsu Kitô hay thuộc về một ai khác? Hay tôi chỉ thuộc về chính tôi, tôi chỉ sống cho bản thân mà thôi?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn