Những cách đối diện với cuộc sống - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Những cách đối diện với cuộc sống - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Những cách đối diện với cuộc sống - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Những cách đối diện với cuộc sống

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12

Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Người ta đối diện với những gì diễn ra trong cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau, với những suy nghĩ khác nhau. Những góc nhìn, những suy nghĩ này chịu ảnh hưởng của tình trạng cuộc sống của mỗi người. Việc Đức Giêsu sinh hạ đã đưa đến những cách đối diện khác nhau.

Ba nhà đạo sĩ nhìn thấy được nơi cậu bé trong máng cỏ ấy là vị vua được trời ban cho. Tại sao? Vì cuộc sống của họ luôn khao khát chân lý, luôn muốn đi tìm những điềm trời, vì họ là những nhà chiêm tinh mà. Vì muốn đi tìm những chỉ dẫn từ trời, nên họ sẵn sàng rời bỏ quê hương mà lên đường. Dù ngôi sao có biến mất, họ không nản chí nhưng đi tìm hỏi cho ra. Bởi vì nhìn thấy nơi cậu bé ấy là vị vua trời ban nên họ sẵn sàng dâng những tặng phẩm quý giá!

Vua Hêrôđê thì nhìn thấy đứa bé ấy là kẻ thù, là mối đe doạ cho ngai vàng của mình. Tại sao? Vì tình trạng cuộc sống là ông không thuộc dòng dõi vua Đavít, cũng không phải là người Do Thái. Ngai vàng của ông là do hoàng đế Roma ban cho. Ông không được dân Do Thái ủng hộ nên luôn lo sợ cho sự vững bền của vương quyền; do đó, bạo lực là phản ứng đương nhiên của ông. Khi nghe nói về “Đức Vua dân Dothái mới sinh” (Mt 2,2), ông lo sợ, lập tức tra cứu cho bằng được nơi chốn để truy lùng, dùng mưu mẹo giả dối là người sùng kính để lừa các đạo sĩ.

Còn các vị có trách nhiệm trong dân và dân chúng thì chỉ xem thông tin về vị vua mới sinh ấy là chuyện không đáng quan tâm! Tại sao? Vì họ đang bận tâm đến cuộc sống riêng của mình. Các vị thượng tế và kinh sư thì có hiểu biết những lời tiên báo trong Thánh Kinh, nhưng với họ, đó chỉ còn là nghi lễ, là nghề nghiệp để củng cố quyền lực và thu nhập, nên họ cũng không quan tâm đi tìm xem vị vua ấy là ai! Còn dân chúng thì bận rộn với kế sinh nhai, với những bận tâm của đời sống thường nhật, nên chuyện đi tìm hiểu về vị vua mới sinh ấy không phải là chuyện của họ. Cả hai hạng người này có xôn xao đấy, nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Người ta có thể nhìn thấy được nhiều hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống, nếu tình trạng cuộc sống của họ sẵn sàng tìm kiếm những điều ấy. Còn nếu không, nếu họ quá bận tâm đến những nhu cầu riêng, thì Thiên Chúa trở nên xa lạ, cuộc sống cứ thế trôi qua và họ bỏ mất nhiều cơ hội mà Chúa gợi ra.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn