Nhìn thấy và đi theo Đức Giêsu
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43
Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
17/11/2025, thánh Êlisabét Hungary
Câu chuyện Đức Giêsu chữa anh mù ở Giêricô không thuần tuý chỉ là một sự kiện chữa bệnh như những lần khác. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Giêsu trên đường đi về Giêrusalem cho biến cố Vượt Qua của chính Ngài. Câu chuyện được đặt ở chương 18 Tin Mừng Luca, tức là gần cuối của phần được gọi là “Hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu”. Và như vậy, ý nghĩa của câu chuyện được hướng về việc Đức Giêsu bước vào thương khó và phục sinh. Ngay trước câu chuyện này là lần thứ ba Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài, khi ấy tác giả kết luận rằng: “Nhưng các ông không hiểu gì cả; đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều Người nói.” (Lc 18,34). Liền sau đó, khi kể câu chuyện người mù Giêricô, tác giả ghi rằng: “Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người” (18,43). Như vậy, động từ “đi theo” có nghĩa là theo Đức Giêsu đi về Giêrusalem, đi vào cuộc thương khó. Vậy việc anh nhìn thấy là thấy Đức Giêsu, là tin vào Ngài và đi theo Ngài vào con đường mà ngay chính các môn đệ cũng không chịu đi vào. Và anh này mới thực sự thể hiện được thái độ của môn đệ, đó là bước theo thầy.
Cần lưu ý một chi tiết là những người bên ngoài có vẻ là đi theo Đức Giêsu nhưng kỳ thực họ chỉ là đám đông (x. 18,36), không có xác tín về Đức Giêsu và con đường của Ngài. Trong số họ có những người được chính Ngài chọn làm môn đệ nữa!
Đi theo Đức Giêsu, thực sự là môn đệ của Đức Giêsu, thì không có con đường nào khác với con đường thập giá. Những thứ danh nghĩa không là gì cả nếu không sẵn sàng đi theo con đường Thiên Chúa muốn, nếu không dám hy sinh vì tha nhân! Đó là ý nghĩa của con đường thập giá. Nếu không phải là như thế thì tất cả chỉ là danh nghĩa hão huyền! Nhìn Đức Giêsu mà không nhận ra dấu đinh trên thân thể Ngài, ngay cả sau cuộc phục sinh, thì vẫn là chưa thấy được Chúa Kitô đích thực mà chỉ là một Đức Kitô mình tự vẽ ra. Không dám đón nhận thập giá cách cá vị mà chỉ là đi theo đám đông thì cũng chưa phải là môn đệ đích thực của Đức Giêsu, bởi vì họ có thể là người cản trở người khác đến với Đức Giêsu, có thể sẽ là người thuộc về đám đông để hô lên: “Đóng đinh nó vào thập giá”. Đám đông vẫn hô đóng đinh những người thực sự bước theo Đức Giêsu !
Thánh nữ Êlisabét là hoàng hậu nước Hungary. Góa chồng từ rất sớm, bà bỏ hết mọi sự để phục vụ các bệnh nhân và bà đã chết vì kiệt sức khi chỉ mới 24 tuổi. Đó là nữ môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn