Nhìn ra ân ban để hiệp nhất - Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Nhìn ra ân ban để hiệp nhất - Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Nhìn ra ân ban để hiệp nhất - Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Nhìn ra ân ban để hiệp nhất

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên, 21/01/2026

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất

Những người Pharisêô và nhóm Hêrôđê lo sợ trước Đức Giêsu, trước ảnh hưởng của Ngài ngày một lớn lên. Những giáo huấn của những người Pharisêô về ngày Sabát nặng tính hình thức và xem nhẹ những phận người đau khổ, đang bị đặt lại vấn đề trước giáo huấn của Đức Giêsu chỉ cho thấy ý nghĩa ban đầu của Lề Luật, cách riêng là của luật ngày Sabát. Họ lo sợ! Còn những người thuộc nhóm Hêrôđê thân chính quyền, tìm kiếm những quyền lợi xã hội, thì cũng lo lắng khi dân chúng kéo đến với Đức Giêsu như là người bảo vệ những người nghèo, những người bị bỏ rơi trong xã hội. Những người này cũng lo sợ! Những nỗi lo sợ ấy khiến họ hợp tác với nhau để loại trừ Đức Giêsu.

Khi thấy Đức Giêsu chữa bệnh, trừ quỷ, người ta không nhận ra qua Ngài, Thiên Chúa đến cứu giúp con người, nhưng đặt Ngài vào thế cạnh tranh với những ham muốn tầm thường của họ! Vì thế mà sinh ra thái độ loại trừ người ngay chính!

Thái độ này không hiếm trong đời sống hàng ngày của con người. Khi không nhận ra những điều tốt lành nơi người khác là ân ban đến từ Thiên Chúa, người ta dễ cảm thấy mình đang bị cạnh tranh, mình đang mất mát khi người khác nổi lên, khi họ thành công. Và loại trừ nhau là điều tất yếu khi nhìn thấy người khác là đối thủ! Họ sẽ nhìn người khác bằng “đôi mắt mang hình viên đạn”!

Nhìn ra ân ban thiên hình vạn trạng của Chúa nơi người khác, người ta sẽ phải tôn trọng những khác biệt và tìm thấy sự bổ túc, sự trợ giúp từ những khác biệt của người khác. Đó là sự hiệp nhất trong đa dạng và trong lòng tri ân nhau xuất phát từ lòng tri ân Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn