Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh, 24/04/2026

Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu là chuyện vừa thể l‎ý, tâm l‎ý và cả tâm hồn nữa. Sau cú ngã ở Đamát, ông Saolo rơi vào tình trạng “mắt thì mở nhưng không thấy gì” (Cv 9,8). Cú ngã ấy là cú ngã của niềm tin. Điều mà trước đó ông xác tín mạnh mẽ đến độ trở thành người hăng say hơn ai hết đi bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu, thì giờ đây, sau cú ngã và tiếng nói bí ẩn: “Sao ngươi bắt bớ ta?... Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ!” (Cv 9,4-5), thì giờ đây, ông rơi vào tình trạng trống không, không biết mình đang làm gì. Đó là tình trạng được diễn tả qua tình trạng nhìn mà không thấy, mắt vẫn mở mà không thấy gì cả! Niềm tin khiến ông hung hăng bắt bớ, loại trừ người khác, đó là niềm tin tôn giáo, là hành vi muốn bảo vệ Lề Luật Do Thái là Lề Luật mang tính tôn giáo! Bây giờ ông ông bị khủng hoảng niềm tin.

Ông Khanania, một môn đệ của Đức Giêsu là người nhìn thấy. Ông thấy và nghe về con người và những gì ông Saolô làm, và biết đó là người nguy hiểm, người đang bắt bớ các kitô hữu. Nhưng cái nhìn và điều ông nghe chỉ dừng lại ở bên ngoài.

Chúa Giêsu phục sinh thì nhìn thấy xa hơn và nói với ông Khanania rằng: ông Saolô là người Ngài chọn cho sứ mạng thần linh và sứ mạng ấy được thực hiện với đầy đau khổ do bị người khác bắt bớ chứ không phải là đi bắt bớ người khác như ông Saolô đã làm (x. Cv 9,15-16)!

Nhìn mà thấy được, nghe mà hiểu được, đó là ân ban của Thiên Chúa. Ân ban đó không dành cho riêng ai, nên mỗi người cần đảm nhận trách nhiệm của đôi mắt và đôi tai của mình. “Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.” (Kh 3,6). Khi giảng dạy, Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.  

Khi người ta không muốn nghe điều trái ý mình, thì ngồi kề bên loa, người ta cũng chẳng nghe gì cả! Khi nhìn, người ta chỉ muốn hiểu theo lối mòn của mình, thì người ta cũng chẳng hiểu gì cả! Để nghe được điều Thánh Thần nói, con người cần có ý thức thần linh và lắng nghe với tâm hồn hướng lên cao thì mới hiểu được những thực tại dưới đất này!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn