Nhận Biết Thiên Chúa Ở Cùng
Is 7,10-14; Lc 1,26-38
Thứ Bảy 20/12/2025
Với mầu nhiệm Nhập Thể, trước khi nói đến Thiên Chúa làm gì cho chúng ta, thì cần phải nói rằng: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Điều này không được để dừng lại như là một lý thuyết thần học, nhưng phải trở thành điều thiết thực cho cuộc sống. Niềm tin này phải ảnh hưởng đến cuộc sống cụ thể của mỗi người, của gia đình, của từng cộng đoàn, của Giáo Hội và của thế giới nữa.
Lời tiên báo của ông Isaia cho vua Akhát: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen” (Is 7,14) được thốt ra trong tình trạng lo sợ trước quân xâm lược. Ông Isaia đã khích lệ vua lần thứ nhất, nhưng vua không đủ tin tưởng. Ông được sai đến lần thứ hai để nói với vua rằng: Thiên Chúa ở cùng vua và cùng dân.
Lời loan báo “Thiên Chúa ở cùng” được nhắc lại nơi cuộc nhập thể của Ngôi Lời, với Đức Maria và với ông Giuse. Thiên thần nói với Đức Maria: “Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28) và thêm nữa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35).
Niềm tin này không được dừng lại ở trong nhà thờ hay chỉ vào các giờ kinh lễ mà thôi, nhưng phải đi theo mỗi người trong cuộc sống hàng ngày, để nâng đỡ, để khích lệ lòng can đảm trước những khó khăn của cuộc sống. Niềm tin “Thiên Chúa ở cùng” này cũng cần trở nên sống động trong công cuộc canh tân toàn diện hiện nay của Giáo Hội và của từng cộng đoàn, từng gia đình, từng người. Người ta dễ có cảm nghĩ rằng cuộc canh tân này khó quá, bởi vì họ nhìn thấy sự giới hạn của những người chung quanh và của chính mình nữa! Nhưng hãy tin tưởng và gieo hạt giống mỗi ngày, bởi vì Thiên Chúa ở cùng tôi, ở cùng những người chung quanh tôi, ở cùng chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn