Người vô sản đích thực của Thiên Chúa
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79
Thứ Tư 24/12/2025 (Thánh lễ ban sáng)
Ý muốn xây đền thờ cho Đức Chúa của vua Đavít là một thiện chí rất đẹp. Ông tự thấy mình ở trong cung điện cao sang, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải thì ông không yên lòng! Điều này khiến tiên tri Nathan tán thưởng ngay tức thì. Tuy nhiên, đêm ấy Thiên Chúa nói với ông Nathan: “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít: Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?... Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.” (2Sm 7,5 và 11).
Đó không phải là lời từ khước ý muốn xây đền thờ của nhà vua. Hai cụm từ “nhà Thiên Chúa” và “nhà Đavít” mang ý nghĩa khác nhau. Thiên Chúa hứa sẽ cho nhà tức là dòng dõi vua Đavít vững bền. Hơn nữa, Ngài còn kể bao nhiêu năm Ngài theo dân Do Thái, ở trong lều vải mà không hề đòi hỏi xây đền thờ; và Ngài cũng kể rằng ông Đavít được cất nhắc từ anh chăn chiên nghèo hèn. Những chi tiết ấy cho thấy con người không là cái chi chi cả trước mặt Thiên Chúa cả. Vì thế, nếu có xây đền thờ thì cũng đừng tự phụ mình đã làm gì cho Đức Chúa, mà phải thấy rằng Thiên Chúa đã làm tất cả cho con người. Chính vì hiểu điều này, nên sau đó ông Đavít nói lên rằng: con có là gì đâu, dòng họ con có đáng gì đâu mà được Đức Chúa thương mến như vậy mà còn thương cả dòng họ con về sau nữa (xem 2Sm 7, 18 và tiếp theo).
Đứng trước nhan Thiên Chúa, con người là những người vô sản thực sự, và họ được đòi hỏi phải ý thức để mình luôn ở trong tư thế của người vô sản như thế. Đừng tưởng mình có quyền thế gì trong Giáo Hội hay trong xã hội, đừng tưởng mình đã có những thành tích gì đó trong Giáo Hội, đừng tưởng mình sống đạo đức tốt lành nên đáng được thưởng nước thiên đàng! Tất cả đều chẳng đáng là gì trước mặt Chúa, vì Ngài chẳng cần những thứ ấy, và tất cả những thứ ấy là trò trẻ con trước mặt Thiên Chúa hoàn vũ! Cần sống như một trẻ nhỏ không có gì cả trước nhan Thiên Chúa để có thể đón nhận được những ân ban mà những người kiêu ngạo tự khép mình lại nên không đón nhận được. Cũng chỉ những người khiêm hạ mới có thể đón nhận được ân ban thần linh được ban qua người khác. Sống như một trẻ nhỏ đưa tay ra cho Ngài dẫn dẫn để đi về điều cao cả và đi về hạnh phúc mà con người không đủ tầm nhìn để thấy được.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn