Người quen biết tầm thường - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Người quen biết tầm thường - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Người quen biết tầm thường - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

NGƯỜI QUEN BIẾT TẦM THƯỜNG

1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 04/09/2023

Người ta thường nói: “Nhất thân, nhì thế” hay là “Nhất thân nhì thế tam ngân tứ chế”. Nếu có người quen quyền thế và giàu có thì được hưởng nhờ. “Văn hoá” Việt Nam –đúng hơn là “lối sống” Việt Nam− là “cúi mình” trước người quyền thế, giàu có, đàng khác lại xem thường người không có chức quyền và nghèo nàn!

Khi nghe lời giảng của Đức Giêsu và những gì đã nghe biết về Ngài trước đó, nhiều người ở Nadarét thán phục Ngài, nhưng cũng có nhiều người viện dẫn gia đình, dòng họ của Ngài không lấy gì làm giàu có, không lấy gì làm quyền thế, để từ khước giá trị của lời nói và việc làm của Ngài. Đó chỉ là con bác thợ mộc, con bà Maria là một phụ nữ bình thường, và dòng họ Ngài cũng thế. Và họ xem thường Đức Giêsu! Cùng lối suy nghĩ, lối sống ấy, người Do Thái kỳ vọng một Đấng Messia đến từ trời hay từ một nơi huyền bí nào đó: “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” (Ga 7,27).

Người ta thường dễ thương với người ngoài và thần tượng hoá họ, còn với người trong nhà, với người trong cộng đoàn thì bất ổn trong tương quan và xem thường nhau. Người ta thường hướng về những sự kiện, những biến cố quan trọng, còn những điều thường ngày, những người sống bên cạnh thì hững hờ, không đón nhận cách trân trọng! Nhưng Thiên Chúa lại coi trọng những cái hàng ngày đó. Ngài xét xử về những hững hờ với người giản dị, bé nhỏ tôi gặp gỡ trên đường đời (x. Mt 25,40. 45; Lc 13,25-25). Ngài coi trọng sự trung tín trong những điều bé nhỏ (x. Mt 25,21).

Người ta áp đặt cả khuynh hướng quyền lực lên Thiên Chúa nữa trong cách suy nghĩ về việc bàu cử. Đức Maria, thánh Giuse được coi là người có quyền lực trên Thiên Chúa. “Trên trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”! Quyền năng của Thiên Chúa không giống như cách suy nghĩ và quan niệm trần thế của con người!

Giản dị với nhau và tôn trọng nhau, những người bé nhỏ mà tôi gặp gỡ hàng ngày, mà tôi sống với. Cần biết khám phá giá trị của những việc phục vụ âm thầm, giản dị hàng ngày. Cần biết trân trọng và vui thích trong những sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn