Người mẹ đi tìm con - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, Thứ Ba 21/11/2023

Người mẹ đi tìm con - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, Thứ Ba 21/11/2023

Người mẹ đi tìm con - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, Thứ Ba 21/11/2023

NGƯỜI MẸ ĐI TÌM CON

Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Thứ Ba, 21/11/2023

Trong Tin Mừng, Đức Maria được ghi nhận như người mẹ đi tìm con. Khi Đức Giêsu 12 tuổi, tưởng con đi lạc, Đức Maria và ông Giuse đi tìm con và gặp thấy con trong Đền Thờ. Khi tưởng là đã tìm thấy con, thì Đức Giêsu lại hỏi: tại sao cha mẹ tìm con? Con còn phải lo việc của Cha con trên trời. Đức Maria không hiểu về con mình nên lại phải suy nghĩ về con mình (x. Lc 2,49-51)! Tại đám cưới ở Cana, khi Đức Maria cho Đức Giêsu biết nhà đám đã hết rượu, thì Đức Giêsu trả lời: chuyện đó có liên can gì đến bà và tôi. Đức Maria lại không hiểu con mình muốn gì và sẽ làm gì, nên bảo người nhà: Người bảo gì thì hãy làm theo (x. Ga 2,1-5)! Rồi khi Đức Giêsu đang rao giảng, Đức Maria đến tìm, thì Đức Giêsu lại bảo: mẹ tôi là những người đi tìm và thi hành ý Cha tôi trên trời (x. Mt 12,46-50).

Đức Maria cứ mãi đi tìm con mình, mà sao vẫn mãi chưa gặp được, chưa hiểu về con mình! Nhưng trong tất cả những biến cố vừa kể, và những chuyện khác nữa, Tin Mừng vẫn cho thấy Đức Maria là người đi tìm, luôn luôn đi tìm thánh ý Thiên Chúa và thực hiện. Đi tìm nên vẫn cứ mãi suy nghĩ trước những điều xảy ra, rồi lại ngỡ ngàng!

Việc Đức Maria dâng mình trong Đền Thờ khi còn bé là một truyền thuyết, nhưng điều có thật và chắc chắn là Đức Maria đã thực sự dâng cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho công trình của Ngài. Đó mới là sự dâng mình đích thực chứ không dừng lại ở một nghi thức. Sự dâng mình ấy là hành vi được thực hiện liên tục và điểm quy chiếu không phải là bản thân hay sự thánh thiện của bản thân, nhưng là Thiên Chúa và ơn cứu độ của mọi người. Đó cũng phải là sự dâng mình của mọi kitô hữu, của mọi người sống đời thánh hiến.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn