Người mẹ của sự lừa dối và người mẹ của sự thật - Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Người mẹ của sự lừa dối và người mẹ của sự thật - Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Người mẹ của sự lừa dối và người mẹ của sự thật - Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Người mẹ của sự lừa dối và người Mẹ của sự thật 

St 3,9-15.20; Ga 19,25-27

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai 20/05/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập lễ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Hội Thánh vào năm 2018, và thật là ý nghĩa khi lễ này được đặt vào thứ hai ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đức Maria đảm nhận vai trò làm mẹ của một Hội Thánh ra đi loan báo Tin Mừng.

Các bài Sách Thánh trình bày về hai bà mẹ, một đứng dưới chân cây biết điều thiện điều ác và một đứng dưới chân cây thập giá. Sau khi phạm tội, nhận ra thân phận hèn hạ của mình, bà Eva nói với Đức Chúa rằng mình đã bị con rắn lừa dối (x. St 3,13). Tưởng rằng nghe theo Satan, bà và chồng sẽ thông minh vượt trội, trở nên thần linh như Thiên Chúa, nhưng họ đã bị lừa. Bà đi vào sự chết và dẫn đưa những người sống (chúng sinh, living) đi vào kiếp sống lầm than! Còn Đức Maria đứng dưới chân thập giá, bị coi là bất hạnh với người con tử tội, thì ngài lại được chính Người Con sắp chết ấy đặt làm mẹ của Hội Thánh để dẫn đưa các tín hữu đi theo con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô để đi đến sự sống bất diệt.

Đó là những điều hết sức nghịch lý, và cũng vì thế mà con người bị lừa dối. Sự thật và sự lừa dối xem ra không dễ dàng để nhận biết và con người thường bị lừa dối nhưng vẫn cứ nghĩ mình khôn ngoan, mình đã chọn phần tốt nhất!

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7,13-14).

Đức Maria là người thường xuyên ngẫm nghĩ về những gì xảy ra trong cuộc sống và để cho Thánh Thần hướng dẫn hầu nhận ra đâu là điều thiện hảo thực sự và bước theo con đường đó. Đó cũng phải là thái độ cần có của con người trong những tình huống khác nhau của cuộc đời, để mình không bị lừa dối, nhưng tìm được sự thật, tìm được con đường đưa đến sự sống thật sự.

Cám ơn Mẹ đã thường xuyên đưa Hội Thánh trở về với sự thật nơi Lời Chúa, để rồi chính Hội Thánh cũng trở thành người loan báo sự thật và sự sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn