Người lãnh đạo trước thử thách
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
07/08/2025
Tâm tư của ông Môsê và ông Phêrô trong vai trò lãnh đạo cũng là tâm tư của những người lãnh đạo nói chung. Là người đã dám liều mình ra trước mặt Pharaô của Ai Cập để giải thoát dân khỏi kiếp nô lệ, nhưng ông bị dân chúng phản đối không ít lần mỗi khi họ gặp khó khăn. Thái độ của ông và ông Aharon hôm nay rất đẹp khi bị chống đối: họ đến trước cửa Lều Hội Ngộ và sấp mình xuống đất (x. Ds 20,6). Đó là thái độ ý thức mình chẳng là gì cả, mình không thể làm được gì và mình cần đến Thiên Chúa! Chính nơi đó và với thái độ đó, họ đã được Thiên Chúa cứu giúp. Những mạc khải về căn tính Kitô nơi Đức Giêsu mà ông Phêrô có được để có thể tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) là quà tặng của Chúa Cha, không phải do hiểu biết của riêng ông.
Nhưng rời khỏi Lều Hội Ngộ, ông Môsê vẫn chưa đủ tin tưởng nơi Đức Chúa. Đức Chúa dạy ông nói một lời thì tảng đá sẽ vọt nước ra, nhưng ông không đủ tin tưởng nên dùng gậy đánh vào tảng đá và đánh đến 2 lần (x. Ds 20,8. 11-12). Có tác giả cho rằng lời ông Môsê nói với dân: “Nghe đây, hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không?” (Ds 20,10) như thể ông cho rằng ông có quyền năng gì đó! Có thể là khi nhờ quyền năng Đức Chúa thì hình ảnh của ông trổi vượt lên chăng! Nếu như thế thì tâm lý của ông chen lẫn giữa không đủ tin vào Đức Chúa và thái độ tưởng mình là chi chi đó! Đó cũng là tâm lý phức tạp của những người lãnh đạo trong các cộng đoàn đức tin. Chính ông Phêrô cũng có tâm lý phức tạp theo cách khác. Trong khi Đức Giêsu cho thấy ông được diễm phúc đón nhận mạc khải từ Chúa Cha, thì ông vẫn như muốn dẫn dắt Thầy Giêsu đi theo đường của mình khi nói rằng Thiên Chúa không muốn cho Đức Giêsu đi con đường thập giá ấy (x. Mt 16,22)! Đó cũng là tâm lý phức tạp của người lãnh đạo, vừa biết mình có là gì cũng do bởi ơn Chúa, mình thi hành sứ mạng Chúa sai đi, nhưng vẫn muốn đi theo cách thức của mình và làm cho trở thành công trình của chính mình!!!
Hãy là người lãnh đạo thường xuyên quỳ gối trước Thánh Thể với Sách Thánh trên tay, để biết hạ mình đón nhận con đường Chúa chỉ cho và bước theo. Lãnh đạo là dẫn đưa và cùng với những người được trao phó cho mình bước theo Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn