Người có thì được cho thêm - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Người có thì được cho thêm - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Người có thì được cho thêm - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

NGƯỜI CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM 

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30 

Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên, 02/09/2023

Khi bảo trao nén bạc của người đầy tớ lười biếng cho người đã có 10 nén, Tin Mừng Matthêô hôm nay chỉ ghi ngắn gọn lời ông chủ: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25,29). Tin Mừng Luca ghi trước câu trả lời này là câu hỏi của một người: nhưng người kia đã có 10 nén rồi! Có lẽ đó cũng là thắc mắc và có khi còn là sự ganh tỵ của nhiều người: sao người kia nhiều tài năng quá, sao người đã giàu thì càng giàu thêm, sao người được mọi người yêu mến còn tôi thì ai cũng ngại và tránh xa...?!

Điều cần nói trước là ngôn ngữ của dụ ngôn dùng những hình ảnh, những câu chuyện nên cũng bị giới hạn, nói được mặt này thì lại thiếu mặt kia. Vì thế mà Chúa Giêsu phải dùng nhiều dụ ngôn để nói về Nước Trời. Vì lẽ ấy, tôi xin phép Chúa để mở rộng thêm dụ ngôn về những nén bạc này.

Người có thì được cho thêm và trở nên dư dật. Điều này sẽ dễ hiểu theo hướng nghĩ là những ân ban của Chúa, nếu được mang ra thực hiện trong đời sống, thì hoa quả sẽ dồi dào. Một người có một số tài năng nào đó, nếu sợ sử dụng thì bị giao thêm việc, ngại dấn thân, thì chúng sẽ thui chột đi; nhưng nếu mang chúng ra để phục vụ, nếu có nhiều cơ hội để phục vụ, thì tài năng ấy phát triển và sinh ích lợi cho nhiều người, và người ấy được thương mến. Người làm nhiều thì quen tay, thêm kinh nghiệm và thu được kết quả nhiều hơn, có nhiều cảm nhận sâu sắc làm cho trưởng thành. Nhìn như vậy thì thấy rằng người có sẽ được dư dật nếu chịu khó làm việc, nếu sẵn sàng phục vụ.

Vui thích làm việc, muốn được phục vụ người khác, đó là cơ hội để phát triển bản thân, để sống ý nghĩa cuộc đời, và mang lại ích lợi cho nhiều người. Lao động không chỉ là nhọc mệt, nhưng là cơ hội làm lớn lên phẩm giá con người, làm nên giá trị con người.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn