Ngôi Lời vào đời để phục hồi công trình tạo dựng - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Ngôi Lời vào đời để phục hồi công trình tạo dựng - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Ngôi Lời vào đời để phục hồi công trình tạo dựng - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Ngôi Lời vào đời để phục hồi công trình tạo dựng

Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

15/11/2025,  thánh Albertô Cả

Thực trạng của cuộc sống dân chúng ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới là phải sống trong cảnh bất công dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng điều đáng buồn là những bất công ấy không đến từ những băng đảng tội phạm mà đại đa số lại đến từ những người được gọi tên là “chính quyền”. Còn hơn nữa, ngoài những băng đảng được gọi là mafia liên kết với những nhà cầm quyền bất lương, còn có những nhà cầm quyền hành xử như mafia!!! Vì thế, hình ảnh của bà goá kêu gào với “viên quan toà bất chính” về tình cảnh bất công của mình nhưng không được phân xử, như trở nên sống động trong hoàn cảnh của thế giới hôm nay. Và vì thế, lời kết của Chúa Giêsu cũng lại mang tính hiện sinh: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8).

Trong trình thuật tạo dựng thứ nhất ở chương 1 của sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp chỉ bằng lời của Ngài. Bài trích sách Khôn Ngoan hôm nay nói về công cuộc phục hồi vạn vật được thực hiện cũng với lời của Thiên Chúa. Đức tin kitô giáo nhìn thấy nơi bản văn này lời tiên báo về Ngôi Lời của Thiên Chúa. Chính Chúa Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến để phục hồi vạn vật. Lời Thiên Chúa đến “lúc đêm trường” theo cách nói của sách Khôn Ngoan cho thấy Ngôi Lời đến thế giới loài người trong sự âm thầm giản dị của một con người.

Bởi vì là phục hồi chứ không phải là xoá bỏ và làm lại công trình mới, nên Chúa Kitô tôn trọng trật tự đã được thiết lập, đó là Thiên Chúa đã trao cho con người làm chủ để phát triển công trình tạo dựng của Ngài. Vì thế, Chúa Kitô không thay thế chỗ của con người khiến con người trở nên thụ động, nhưng Ngài biến đổi con người và từng người một, để họ thực hiện nhiệm vụ đã được trao cho. Chính Ngôi Lời làm người để biến đổi con người. Nếu con người cảm thấy sự yếu đuối quá mức của mình, thì họ cũng có được niềm tin vào ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện để có niềm hy vọng, để cộng tác với ân sủng mà cùng nhau bắt tay vào việc phục hồi thế giới.

Con người đừng phó mặc cho Thiên Chúa để rồi than trách Ngài khi gặp những điều tồi tệ do chính họ gây ra. Họ phải đảm nhận trách nhiệm về những sai lỗi của mình, nhận thức trách nhiệm sửa lỗi nhau, cộng tác cùng nhau để phục hồi thế giới. Từ trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, đừng ngồi than trách và nói xấu nhau nữa, nhưng hãy đảm nhận trách nhiệm của mình trước những sai lỗi của nhau và đảm nhận trách nhiệm cộng tác với nhau để thay đổi ngay từ gia đình, từ cộng đoàn của mình.

Thánh Albertô Cả biết phối hợp kiến thức thần học và khoa học tự nhiên để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và nhận biết vai trò của con người trong công cuộc của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn