Nghe Lời Chúa nói nơi người chung quanh - Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Nghe Lời Chúa nói nơi người chung quanh - Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Nghe Lời Chúa nói nơi người chung quanh - Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Nghe Lời Chúa nói nơi người chung quanh

Br 1,15-22; Lc 10,13-16

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên, 03/10/2025

Một trong những khó khăn của đời sống chung, khi làm việc chung, đó là thái độ khó nghe nhau. Người ta dễ phản kháng, dễ mất bình tĩnh khi trao đổi, không có thiện chí và lương thiện khi nghe nhau để đón nhận cái hay, cái tốt từ người khác, và nhất là, vì không muốn thay đổi những suy nghĩ, cách sống của mình, nên người ta cũng không muốn nghe nhau. Từ nhận thức đó, kitô hữu hiểu tại sao mà Đức Giêsu thường xuyên nói sau các bài giảng của Ngài: “Ai có tai thì hãy nghe”. Tai thì để nghe chứ để làm gì mà Đức Giêsu nói như vậy?! Ấy thế mà đó là sự thật, “cái tai” trong tâm của người ta không muốn nghe nhau. Đó cũng là khó khăn rất lớn của Đức Giêsu trước những người nghe Ngài giảng!

Và chính vì thế mà Giáo Hội hôm nay, khi ý thức về chính mình, đã mời gọi các thành viên hãy có thái độ lắng nghe và đối thoại trong Thánh Thần. Giáo Hội đối diện với thái độ khó nghe nhau vì người ta không muốn nghe những người không có “thế giá”. Lời mời gọi của Giáo Hội ngày nay là: Thánh Thần có thể nói qua bất cứ ai và đến từ lương tâm của mỗi người nữa. Do đó, cần phải biết lắng nghe, phân định và làm theo những lời đến từ bất cứ ai, đến từ bất cứ đâu. Đức Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay rằng: ai nghe các môn đệ của Ngài là nghe chính Ngài, và đó cũng là nghe Chúa Cha. Các môn đệ là người dân bình thường, nhiều người trong số họ không thông thạo bao nhiêu về Lề Luật, thế nhưng tiếng nói của họ cần được lắng nghe.

Người ta thường nghe nhau theo “tính xác thịt”, chứ không theo Thánh Thần, nghĩa là người ta chỉ muốn nghe những gì luật lệ đã quy định để không thể chối cãi, nghe những gì hợp với ý mình, nghe những người ở xa, nghe những người có chức vụ… Thái độ biết lắng nghe và đối thoại trong Thánh Thần sẽ làm người ta khám phá được nhiều điều hay, nhiều điều quý giá, và nói như Đức Phanxicô, nhiều chân lý sẽ được khám phá dần dần trong cuộc sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn