Ngẩng đầu lên lãnh nhận ơn cứu độ - Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Ngẩng đầu lên lãnh nhận ơn cứu độ - Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Ngẩng đầu lên lãnh nhận ơn cứu độ - Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Ngẩng đầu lên lãnh nhận ơn cứu độ

Đn 6,12-28; Lc 21,20-28

Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

27/11/2025

Trong Tin Mừng Luca, cách trình bày về ngày cánh chung có nhiều nét khiến người ta nghĩ đến việc sụp đổ của thành Giêrusalem, và dường như tác giả cũng nhìn với nhãn quan của thời cánh chung các biến cố thành Giêrusalem sụp đổ, các dân ngoại xâm chiếm đất nước khiến dân Do Thái phải phân tán khắp nơi. Cách nhìn này có thể phản ánh tình trạng các kitô hữu vào thời ấy đang mong chờ ngày Chúa Kitô trở lại để cứu thoát họ. Các kitô hữu thời bấy giờ gặp hai cuộc bách hại: một do những người Do Thái, như được mô tả trong sách Công Vụ, và một do đế quốc Roma. Ngày Chúa Kitô trở lại cứu thoát người kitô hữu được nhìn thấy trong biến cố thành Giêrusalem bị sụp đổ. Họ cũng đang mong chờ ngày Chúa Kitô trở lại để cứu họ khỏi tay các bạo chúa Roma.

Cách nhìn về ngày Chúa đến vừa mang ý nghĩa như ngày cùng tận của lịch sử, vừa như diễn ra trong dòng lịch sử, mở ra cho các tín hữu một cách nhìn và một cách sống khác. Điều gọi là Chúa Kitô trở lại không còn dừng lại như một biến cố rất xa trong tương lai, mà có khi cũng không diễn ra trong cuộc đời tôi, và do đó trở nên xa vời! Nhưng điều ấy còn gợi lên nơi tín hữu cách nhìn để thấy Ngài đến trong dòng cuộc đời của chính mình của cuộc sống hôm nay. Đó là cách nhìn mà một số giáo phụ đã nói đến bằng cách nói về những lần khác nhau mà Chúa Kitô đến với nhân loại: nơi biến cố Giáng Sinh, nơi ngày cùng tận thời gian và nhiều lần dọc theo dòng lịch sử, dọc theo cuộc đời của mỗi người.

Nếu Chúa Kitô đang đến để cứu độ theo nghĩa để thay đổi cuộc đời của mỗi người, thì tôi cần “ngẩng đầu lên” để nhận ra Ngài, nhận ra điều Ngài mời gọi tôi cộng tác để thay đổi cuộc đời mình. Chúa Kitô đang cứu độ tôi ở điểm nào, ở lời mời gọi nào? “Hãy ngẩng đầu lên” để cùng với Chúa thay đổi cuộc sống của tôi và cuộc sống của những người quanh tôi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn