Ngài đã tình nguyện bước vào đường thập giá
Is 52,13 – 53,12; Hr 4,14-16 ; 5,7-9; Ga 18,1 - 19,42
Thứ Sáu Tuần Thánh, 18/04/2025
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe cách nói: “thánh giá là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa!”. Cách nói này nhằm nói rằng Thiên Chúa đã dùng thập giá là tội ác của con người để cứu độ con người. Tuy nhiên, cách nói quá vắn tắt này có thể làm cho người ta hiểu lầm rằng Thiên Chúa nghĩ ra cái chết thập giá để cứu độ con người bằng cái chết của chính Người Con yêu dấu của Ngài! Nếu như thế thì Thiên Chúa trở nên cứng cỏi quá đáng và có khi là tàn ác nữa. Đức Cha Phêrô Khảm gọi đó là hình ảnh về Thiên Chúa như là bạo chúa!
Thập giá chính là tội ác của con người. Nhưng khi họ đẩy Đức Giêsu đi vào cái chết thập giá ấy, thì chính Ngài lại ở trong tư thế sẵn sàng cho một sự dấn thân quyết liệt, dấn thân cho đến cùng. Và như thế, thái độ của Đức Giêsu là rất tự do và cũng rất tình nguyện.
Khi ông Giuđa đưa lính đến bắt Đức Giêsu, thì “Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra…” (Ga 18,4). Khi họ nói muốn tìm bắt “Giêsu Nadarét”, thì Ngài trả lời: “Chính tôi đây” (18,5). Sự hiên ngang và tình nguyện này khiến cho những người lính và cả ông Giuđa bật ngã ra đàng sau (x. Ga 18-5-6)! Cũng vì sẵn sàng đón nhận thập giá nên Ngài không e sợ trốn tránh, nhưng sẵn sàng bước ra, và xin cho các môn đệ được bình an ra khỏi đó (x. Ga 18,8).
Tình nguyện đi vào con đường đau khổ ấy nên Đức Giêsu Kitô đã trở thành vị Thượng Tế “biết cảm thương” những ai đau khổ (x. Hr 4,15).
Chiêm ngắm Đức Giêsu của thập giá thì không phải là suy tôn cái chết tàn ác mà người ta đối xử với Đức Giêsu, nhưng là suy tôn tình yêu tự nguyện dành cho nhân loại.
Chúng ta có thể là người dấn thân nhiều lắm, nhưng đồng thời cũng có thể là người hay càm ràm về người khác, than khổ và kể công! Đó chưa thực sự là thái độ tình nguyện, chưa thực sự là sẵn sàng! Dấn thân mà lại so sánh và than trách người khác vì họ không đáp lại tương xứng, thì đó mới là thái độ sòng phẳng. Nếu yêu mến mà lại đòi người khác cũng phải yêu trở ngược lại cách tương xứng thì chưa thực sự là thái độ tình nguyện của Đức Giêsu Kitô, chưa giống Thiên Chúa (x. Mt 5,46-48) .
Tình nguyện thì bình an không trách móc. Tình nguyện thì vui tươi, không quan tâm đến công trạng của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn