Nên Thánh, bình dị nhưng cao cả - Các Thánh Nam Nữ, 01/11/2023

Nên Thánh, bình dị nhưng cao cả - Các Thánh Nam Nữ, 01/11/2023

Nên Thánh, bình dị nhưng cao cả - Các Thánh Nam Nữ, 01/11/2023

NÊN THÁNH, BÌNH DỊ NHƯNG CAO CẢ

 Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Các Thánh Nam Nữ

01/11/2023

Khi nói đến việc nên thánh, người ta thường nghĩ ngay đến những anh hùng, những bậc vĩ nhân, và hệ quả là người ta nghĩ nên thánh là điều dành cho ai đó chứ còn tôi thì không thể! Nhận thấy điều đó, có người trình bày sự thánh thiện như là điều rất bình thường dành cho mọi người, cuối cùng thì người ta không cảm thấy thu hút, người ta sống bình thường như mình vẫn đang sống. Cuối cùng, thánh thiện trở nên tầm thường! Sự thánh thiện thực sự nằm ở giữa!

Trong tông huấn “Hãy hân hoan nhảy mừng” (2018), Đức Thánh Cha Phanxicô viết ngay ở số 1: “Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh và không được hài lòng với một cuộc đời vô vị và tầm thường”. Nên thánh là không sống tầm thường. Sách Khải Huyền nói họ là những người đã trải qua cơn thử thách lớn lao và áo họ được tẩy trong Máu của Con Chiên, tức là họ đã trải qua cuộc bách hại (x. Kh 7,14). Đàng khác, Các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Matthêô thì trình bày những công dân của Nước Trời đơn giản hơn như là: người nghèo, người đau khổ, người hiền lành, bị sỉ nhục, bị vu khống… (x. Mt 4,1-12)!

Nên thánh là điều lớn lao, nhưng không phải là một thứ anh hùng cá nhân, mà là ân ban của Thiên Chúa, bởi vì nên thánh không phải là một lối sống hoàn hảo, nhưng là thuộc về Thiên Chúa là Đấng Thánh, hơn nữa là trở thành con cái Thiên Chúa, và đó là một ân ban do công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Nên thánh là đối diện với những gian lao, cực nhọc của đời sống, với những cư xử của thù hằn bằng niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, không phải bằng sức mạnh của bạo lực, không phải bằng những mưu mô của con người. Họ đối diện với quyền lực trần gian, với mưu mô phàm trần bằng tinh thần của Tin Mừng, theo mẫu gương của Chúa Giêsu, nghĩa là bằng yêu thương và tha thứ. Đó chính là sự thánh thiện của kitô giáo, không phải là sự anh hùng cá nhân của con người, cũng không tầm thường như thói đời, nhưng với sự cao cả của tình thương Thiên Chúa. Đó chính là điều kỳ diệu của Thiên Chúa cho thế giới con người.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn