Nên một với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Nên một với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Nên một với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

NÊN MỘT VỚI CHÚA KITÔ 

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh, 28/04/2023

Trên đường đi bắt bớ các kitô hữu, ông Saolô bị Chúa Kitô quật ngã và nói với ông: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.” (Cv 9,5). Chúa Kitô đã đồng hoá những người tin vào Ngài với chính Ngài. Là kitô hữu tức là thuộc về Chúa Kitô. Ở đây có điều gì đó sâu hơn cả mối tương quan “Chúa của dân và dân của Chúa” mà Thiên Chúa đã thiết lập với dân Do Thái.

Mối tương quan với Chúa Kitô này còn được thể hiện qua việc đón nhận Chúa Kitô nơi bí tích Thánh Thể: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,56-57). Việc chia sẻ sự sống thần linh của Chúa Kitô làm cho kitô hữu được nên một với Chúa Kitô.

Nhưng việc nên một ấy không dừng lại ở sự sống mà Chúa Kitô ban tặng còn kitô hữu chỉ đón nhận, nhưng còn đòi kitô hữu chia sẻ cách sống của Ngài. Khi chọn ông Saolô làm môn đệ và tông đồ của mình, thì Chúa Kitô phục sinh đã báo trước về ông khi nói với ông Khanania: “Chúa phán với ông (Khanania): ‘Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” (Cv 9,15-16). Đây là phần tham gia cách tích cực của những người thuộc về Chúa Kitô, là đi theo con đường thập giá của Ngài.

Kitô hữu muốn đi theo Chúa Kitô cách tích cực phải để Ngài chạm đến nơi sâu thẳm của mình. Bản văn về cuộc trở lại của Saolô gọi ông bằng hai tên: Saun và Saolô. Saun là cách gọi bằng tiếng Aram. Chúa Kitô gọi ông bằng “tên trong tiếng mẹ đẻ” của ông. Hãy trải lòng ra, để cho Chúa đụng vào những điều riêng tư nhất trong lòng mình, để Chúa đi vào lịch sử đời mình với những nhức nhối của nó, dám đảm nhận lịch sử cuộc đời với những sự thật đau thương của nó, để rồi đứng lên, thay đổi cuộc đời. Lúc đó tôi mới có thể bước theo con đường thập giá của Chúa Kitô cách thực sự, con đường làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, làm cho tôi nên một cách hoàn toàn với Chúa Kitô.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn