Nâng đỡ lòng tin của nhau - Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Nâng đỡ lòng tin của nhau - Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Nâng đỡ lòng tin của nhau - Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

NÂNG ĐỠ LÒNG TIN CỦA NHAU 

Ds 13,1-2.25 - 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28 

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, 09/08/2023

Khi gần bên đất hứa, Đức Chúa bảo ông Môsê cho người vào do thám vùng đất ấy. Ngài muốn ông cử những vị kỳ mục trong dân đi (x. Ds 13,24), để họ sẽ là những người nâng đỡ tinh thần cho dân. Nhưng kết quả thì ngược lại. Họ lại là những người nhụt chí đầu tiên trước những khó khăn để có thể đi vào vùng đất ấy. Và do đó, họ cũng làm cả đoàn dân thất vọng và phản kháng!

Những vị lãnh đạo thì yếu lòng tin vào Đức Chúa, còn đoàn dân thì dễ chán nản và thất vọng. Bao nhiêu điều lạ lùng Đức Chúa đã làm trong sa mạc để bảo vệ và chăm lo cho dân, nhưng đến giờ phút này họ cũng không tin vào Ngài! Ngược lại, người phụ nữ Canaan trong bài Tin Mừng thì tin rất mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu có thể cứu con bà khỏi quỷ ám, dù Ngài thách thức niềm tin của bà! Vì thế, Ngài đã chữa lành cho đứa bé.

Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22,32). Lòng tin của người lãnh đạo rất quan trọng. Họ mà nản chí thì những người được hướng dẫn cũng nản chí theo, Khi người khác nản chí, họ phải là người nâng đỡ, khích lệ. Hơn nữa, người lãnh đạo phải tập có cái nhìn lạc quan. Biết tin tưởng vào Chúa thì sẽ lạc quan, vì Thiên Chúa không chịu thua nghịch cảnh bao giờ. Tin vào Chúa cũng làm người lãnh đạo biết sáng tạo. Không đi được đường này thì tìm đường khác mà đi. Không bao giờ thất vọng về những người mà mình có trách nhiệm nữa. Không được cách này thì tìm cách khác để giúp họ. Khi nào vẫn còn thời gian thì còn kiên nhẫn chờ đợi người khác. Không làm được nhiều thì làm ít trong mức độ mà người kia có thể đón nhận được.

Tuy nhiên, người lãnh đạo cũng là con người yếu đuối, cũng có lúc đánh mất niềm tin. Ơn Chúa luôn nâng đỡ người lãnh đạo để họ phục hồi niềm tin và trở thành người nâng đỡ niềm tin cho anh chị em mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn