Một Giáo Hội của Thánh Thần - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Một Giáo Hội của Thánh Thần - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Một Giáo Hội của Thánh Thần - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Một Giáo Hội của Thánh Thần

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 27/05/2025

Tin Mừng trong những ngày này được trích từ những lời của Đức Giêsu trong bữa ăn sau cùng với các môn đệ trước khi đi vào cuộc thương khó và hướng các môn đệ về với ân ban lớn nhất và là ân ban nguồn cội là Thánh Thần.

Việc Thánh Thần được trao ban là chứng từ về Đức Giêsu Kitô. Thánh Thần đến là dấu chứng cho thấy tội lỗi của người ta là không tin vào Đức Giêsu. Thánh Thần đến cho thấy Đức Giêsu là Đấng công chính đã được Chúa Cha cho sống lại. Thánh Thần đến chính là lời xét xử về sai lầm của thế gian, là khẳng định Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Đấng xét xử sai lầm của thế gian. Tóm lại, việc Thánh Thần được trao ban là dấu chứng kêu mời niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Thiên Chúa. Nhưng đừng ai nghĩ tưởng rằng việc Thánh Thần đến là một thứ xét xử theo kiểu thế gian đầy quyền lực, giam giữ và giết hại. Giáo Hội của Thánh Thần cũng không phải là một lực lượng chính trị đối chọi với các quyền lực chính trị khác. Giáo Hội đó không dùng tính chất thế gian chống lại thế gian, nhưng là một Giáo Hội của Thánh Thần nhằm mang lại sự sống cho con người đang trên hành trình trần thế.

Vì mang sứ mạng đồng hành cùng con người trần thế, Giáo Hội ấy luôn cần Thánh Thần để giúp hiểu lời Chúa Giêsu trong những cảnh huống luôn mới mẻ. Giáo Hội của Thánh Thần được mời gọi không rơi vào những chọn lựa trần thế là quyền lực, giàu sang, tìm kiếm danh dự cho chính mình, bởi vì tất cả những điều ấy cũng lại đưa con người đến sự chết chứ không phải sự sống. Giáo Hội được mời gọi đón nhận Thánh Thần để có sự sống và có thể trao ban sự sống thần linh ấy cho nhân loại. Giáo Hội của Thánh Thần được mời gọi lắng nghe, thay đổi chính mình để bước theo Thánh Thần hầu có thể thi hành sứ mạng của mình.

Ông Phêrô nói: “Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu... Vậy thì... tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?” (Cv 11, 15 và 17).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn