Một dòng dõi mới
St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên, 25/06/2025
Lời Thiên Chúa hứa ban dòng dõi cho ông Abraham được kế thừa với Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu trong tư cách là Đức Kitô lại đưa lời hứa của Thiên Chúa sang một trang sử mới: nối tiếp dòng dõi cũ là dân Israel, Đức Kitô lại mở ra cho một dòng dõi mới là những người tin vào Ngài đến từ mọi dân tộc. Dòng dõi cũ được giữ gìn bằng việc tuân giữ Lề Luật, còn dòng dõi mới bước sang thời kỳ trưởng thành được làm sinh động nhờ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, tức là bước theo vị Thiên Chúa làm người, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài và bước vào tương quan mới như là những người con trong gia đình Thiên Chúa.
Dòng dõi cũ dựa trên huyết nhục nên mang tính cố định, đương nhiên, nhưng dòng dõi mới này vì dựa trên niềm tin vào Đức Giêsu Kitô nên có thể thay đổi. Từ một người “ngoại biên” có thể trở thành dân Thiên Chúa, từ một người tội lỗi có thể trở thành nghĩa thiết với Chúa, và ngược lại, từ một người nghĩa thiết, người ta có thể trở thành người bên lề và rời khỏi dân ấy! Như thế, để sống trong dân mới, người ta được đòi hỏi phải liên tục gắn bó với Đức Giêsu Kitô, phải liên tục lên đường, như là những người môn đệ hàng ngày bước theo Đức Giêsu Kitô.
Hoa trái tốt hay xấu đến từ cây tốt hay xấu, tức là đến từ tâm hồn của người ta. Trái tốt không phải là chuyện bên ngoài, là một vài hình thức vô hồn, nhưng phải đến từ sự gắn bó với Đức Giêsu Kitô. Một thứ đạo hình thức, tự coi mình là đương nhiên thuộc dân thánh không phải là hoa trái của dân mới này. Dòng dõi mới do tự Đức Giêsu Kitô thì hoa trái mới cũng đến từ việc gắn bó với Đức Giêsu Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn