Môn đệ chân truyền - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

Môn đệ chân truyền - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

Môn đệ chân truyền - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

Môn đệ chân truyền

2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên, 17/06/2026

Việc ông Êlisa xin ông Êlia cho “hai phần thần khí của thầy” (2V 2,10) mang ý nghĩa ông xin làm người anh cả trong số các môn đệ của thầy. Điều này không có nghĩa là ông muốn ở trên các anh em môn đệ khác, nhưng là khao khát có được thật nhiều tinh thần của thầy, muốn trở thành môn đệ chân truyền của thầy. Và có thể nói ông Êlia cũng cảm nhận ông này có thể theo sát mình. Hình ảnh diễn tả điều đó là, trong khi các anh em môn đệ khác đứng ở xa xa, thì ông Êlisa cứ bám theo sát thầy Êlia. Rồi khi được Đức Chúa đưa đi khỏi đó, ông Êlia đã ném lại chiếc áo choàng của mình cho môn đệ Êlisa. Đó là chiếc áo ngày trước ông Êlia đã ném lên người ông Êlisa khi chọn ông này làm môn đệ của mình.

Ước muốn trở thành môn đệ chân truyền là điều đáng cho người ta suy nghĩ, bởi vì người ta dễ ở trong tình trạng môn đệ ở xa xa. Có danh là môn đệ của Đức Giêsu nhưng tinh thần của Thầy thì còn xa lắm! Đó là tình trạng của các môn đệ của Đức Giêsu trước khi Ngài bước vào cái chết và phục sinh. Người ta theo Đức Giêsu nhưng vẫn ở trong tình trạng “đồng sàng dị mộng”, vì chỉ có danh là môn đệ của Thầy Giêsu thôi; hoặc nhân danh Ngài để ra oai, để đe doạ người khác không được lấy danh Ngài mà làm chuyện này hay chuyện kia, dù đó là việc tốt lành.

Khi là môn đệ ở xa xa, người ta bận tâm tìm kiếm chính mình hơn là đi tìm ý thầy mà bước theo. Đó là những người làm việc thiện, làm việc đạo đức, nhưng là để đề cao chính mình, để tìm lợi ích cho chính mình!

Môn đệ “lờ vờ” thì không thực sự là môn đệ. Phải là môn đệ chân truyền, mỗi ngày khám phá sâu hơn về Thầy Giêsu, trở nên giống Ngài càng ngày càng nhiều hơn, thì đó mới là môn đệ đích thực.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn