"Mỗi tháng sinh trái mới" - Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, 09/11/2023

"Mỗi tháng sinh trái mới" - Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, 09/11/2023

"Mỗi tháng sinh trái mới" - Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, 09/11/2023

“MỖI THÁNG SINH TRÁI MỚI” !

Ed 47,1-2.8-9.12; Ga 2,13-22

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

09/11/2023

Thánh đường Latêranô được coi là vương cung thánh đường của giám mục Roma, và do đó cũng được coi là “nhà thờ mẹ” của các nhà thờ trên thế giới, vì giám mục Roma cũng là giáo hoàng. Vì thế, kính nhớ việc cung hiến thánh đường này trở thành cơ hội mời gọi sự hiệp nhất.

Có thời người ta cho rằng Roma chặt chẽ, đi chậm hơn các nơi khác trong Giáo Hội. Với những gì các tín hữu ngày nay chứng kiến, tôi cảm nhận rằng Roma đi rất xa theo thúc đẩy của Thánh Thần, trong khi các Giáo Hội địa phương thì đang vất vả để theo kịp Roma! Và với ý hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong diễn văn khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10 vừa rồi, ngài nói đến ý tưởng: chúng ta không tìm kiếm sự thống nhất cho bằng tìm kiếm sự hoà hợp giữa những khác biệt. Sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha được nhìn trong sự đón nhận những khác biệt, trao đổi nhằm phân định và tìm kiếm sự hoà hợp giữa những khác biệt. Phải chăng đây là hoa trái mới của Thánh Thần cho Giáo Hội hôm nay?

Đoạn trích tiên tri Êdêkien hôm nay được dùng cho lễ cung hiến thánh đường có ghi câu này:

“Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.” (Ed 47,12).

Trong cảnh lưu đày Babilon, tiên tri Êdêkien kể với dân chúng về thị kiến nước chảy ra từ Đền Thờ làm cho đất đai nên màu mỡ, tốt tươi và sinh nhiều cây trái. Kinh nghiệm về vùng đất quê hương vùng sa mạc, với Biển Chết không có gì có thể sống được, cộng với bối cảnh của cuộc sống lưu đày nơi một vùng đất trù phú, tiên tri loan báo về tương lai của dân tộc mình. Nước từ Đền Thờ tức là từ nơi Thiên Chúa, sẽ đưa đến sự chữa lành, sẽ đưa đến sự sống phong nhiêu, và đặc biệt là “mỗi tháng lại sinh trái mới”! Thiên Chúa là sự sống. Mà sự sống thì không bao giờ đứng yên, không có chuyện xong rồi, nhưng vẫn luôn năng động và có những hoa quả tốt đẹp. Hãy trở nên năng động và nhạy bén để đón nhận hoa quả mới từ Thánh Thần, để sự sống của cá nhân, của cộng đoàn và của Giáo Hội luôn mới mẻ và phong phú.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn