Mọi sự trở về tùng phục Thiên Chúa - Chúa Nhật 23/11/2025, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Mọi sự trở về tùng phục Thiên Chúa - Chúa Nhật 23/11/2025, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Mọi sự trở về tùng phục Thiên Chúa - Chúa Nhật 23/11/2025, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Mọi sự trở về tùng phục Thiên Chúa

2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43

Chúa Nhật 23/11/2025, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Thánh lễ hôm nay được gọi tên đầy đủ là “Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ” (Our Lord Jesus Christ, King of the Universe/ Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers). Đây không phải là một thứ vương quyền trần gian như có người ngoài Kitô Giáo nghĩ, hay như chính các kitô hữu có khi cũng hiểu sai nên thể hiện khuôn mặt của Giáo Hội cũng không đúng, như thể một thứ quyền bính, giàu sang trần thế cạnh tranh với quyền lực dân sự hay giương oai với các tôn giáo khác…! Chúa Kitô là vua vũ trụ, là một thứ rất khác với suy nghĩ của con người, không phải là một thứ “vặt vãnh” nào đó của đời sống con người mà người ta coi nó là rất ư quan trọng để rồi cả đời giành giựt lấy nó!

Bài đọc 2 trong thư Colôxê giúp người ta hiểu điều này. Đoạn thư này cho thấy toàn thể vũ trụ này đã được Thiên Chúa dựng nên trong Chúa Kitô, nhờ Người và cho Người:

“Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.

…tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.” (Cl 1,15-16).

Như vậy, tự bản chất sâu xa, toàn thể vũ trụ thuộc về Thiên Chúa, và công trình cứu độ của Chúa Kitô không làm gì khác hơn là đưa toàn thể vũ trụ này trở về với nguồn gốc của mình, đưa chúng trở về tùng phục Thiên Chúa.

Để thực hiện điều này, Chúa Kitô không dùng cách thế giương oai như người ta thách thức Ngài trên thập giá (Tin Mừng), nhưng bằng con đường của thập giá, con đường hạ mình xuống và đầy tình thương. Con đường khiến cho con người rời xa nguồn gốc của mình chính là tự giương oai và chỉ biết có mình, dù có phải đổ lỗi cho người khác, như Adam đã làm! Chúa Kitô đi con đường ngược lại, con đường để Thiên Chúa làm chủ trên mình, con đường tùng phục Thiên Chúa.

Vì thế, để sống mầu nhiệm vương quyền của Chúa Kitô, con người cũng được mời gọi đi con đường như Chúa Kitô là Trưởng Tử đã làm.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn