Mọi sự được hoàn thành nơi Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

Mọi sự được hoàn thành nơi Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

Mọi sự được hoàn thành nơi Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

MỌI SỰ ĐƯỢC HOÀN THÀNH NƠI CHÚA KITÔ 

Hr 11,32-40; Mc 5,1-20 

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên, 30/01/2023

Sau khi kể một hồi dài về những vị đáng kính trong Cựu Ước đã sống đức tin của mình, sống đức tin đến độ dám hy sinh cả mạng sống của mình, thì tác giả thư Hipri kết luận: nhưng họ chưa được hưởng điều Thiên Chúa hứa! Tại sao vậy? Thư Hipri giải thích rằng: sự viên mãn của lời hứa của Thiên Chúa chỉ được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô; và như thế, chúng ta thuộc về thời sau Chúa Kitô mới là những người sống trong thời hoàn tất của lời hứa của Thiên Chúa. Từ thời sau Chúa Kitô, những vị đáng kính kia và mọi người sau Chúa Kitô mới được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ.

Thời trước Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ được chuẩn bị với yêu cầu tuân giữ Lề Luật, nhưng chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô thì mới có quyền lực Thiên Chúa đế chiến thắng ma quỷ và tội lỗi là điều do ma quỷ mang đến! Tuy nhiên, việc chiến thắng ma quỷ và tội lỗi này còn là một hành trình phải tiếp tục cho đến thời cánh chung, mà sự cộng tác của con người là hết sức quan trọng. Dĩ nhiên cần đến ân sủng của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể chiến thắng chúng, nhưng phần cộng tác của con người là không thể thiếu.

Câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ cho người đàn ông bị quỷ ám ở trong khu mồ mả giúp chúng ta hiểu điều này. Người dân ở đó không lấy làm quan trọng chuyện người đàn ông kia được trừ quỷ, được trở lại đời sống bình thường, không vui mừng vì Chúa Giêsu ở giữa họ, mà chỉ tiếc cho đàn heo của họ bị chết đuối, nên họ mời Người đi chỗ khác cho họ yên!

Ma quỷ khai chúng là một đạo binh đông đảo (x. Mc 5,9). Tình trạng của “ma quỷ-tội lỗi” trong thế giới cũng đông như vậy, và mạnh lắm! Lực lượng này liên kết với nhau đàn áp, loại trừ những người ngay lành, và lực lượng ấy có quyền lực, coi mình là đúng, có quyền sinh sát trên người dân lương thiện, coi con người chẳng ra gì mà chỉ có quyền lợi bất chính của họ thôi!

Như vậy, cuộc chiến của những người thuộc về Thiên Chúa cần niềm tin vào Ngài, dám can đảm chiến đấu với sức mạnh của tội lỗi nơi chính mình và nơi cuộc sống cộng đồng. Ơn cứu độ đã hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô nhưng còn phải tiếp tục với sự cộng tác của con người qua suốt dòng lịch sử nhân loại cho đến ngày hoàn tất. Hãy can đảm lên, hỡi những người đã được cứu độ và đang đi về sự hoàn tất của ơn cứu độ cùng với anh chị em của mình! Cùng nhau, chúng ta hãy chiến đấu chống lại ma quỷ và tội lỗi nơi cuộc sống của mỗi người và trong cộng đồng của mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn