Mở ngay và phục vụ
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38
Thứ Ba Tuần XXIX - Mùa Thường Niên, 21/10/2025
Thánh Phaolô nói về sự liên đới giữa người với người trong tội lỗi và trong ân sủng. Một người phạm tội nên muôn người phải chết, và vì thế mà Ngôi Lời đã làm người để mang ân sủng dồi dào cho muôn người (x. Rm 5,15). Trong sự liên đới không thể tránh được, thì con người lại mang đến cho người khác sự chết, còn Thiên Chúa thì mang đến sự sống. Thiên Chúa không phải là vị thần ở xa, xa lạ và không muốn liên luỵ với con người, nhưng ngược lại, chính Ngài tình nguyện đi vào mối liên đới, sự liên luỵ sâu xa nhất để làm cho cuộc sống con người phong phú và tràn đầy sự sống. Từ khát vọng thống trị và chiếm hữu, con người gieo tang tóc cho người khác, còn Thiên Chúa, khi tự lột bỏ vinh quang thần linh, đã mang lại cho loài người niềm vui và hạnh phúc.
Tình liên đới khiến các anh đầy tớ thức khuya chờ ông chủ trở về và mở cửa ngay cho chủ. Và khi thấy như vậy, chính ông chủ mời họ vào bàn, tự thắt lưng và phục vụ bàn ăn cho từng người một trong số họ!
Tình liên đới đòi từ bỏ chính mình để nghĩ đến người khác và đòi hỏi sự tinh tế với nhau, thì mới mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Khi biết nghĩ đến niềm vui của người khác thì chính bản thân cũng tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong sự sẵn sàng và tinh tế với nhau. Đây là niềm vui có thật và là hạnh phúc sâu xa của đời người. Đó chính là sự liên đới cao cả! Tiếc thay, nhiều người không biết tìm kiếm hạnh phúc trong sự liên đới hướng tha này, nên tìm kiếm những hạnh phúc ích kỷ và nhất thời, khiến cho tai hoạ ập xuống cho cả hai. Con người trong thế giới hôm nay khước từ niềm hạnh phúc hướng tha mà chỉ tìm niềm vui ích kỷ, sự hưởng thụ cá nhân, nên cuộc sống cứ sinh ra bất an từ trong gia đình, trong các cộng đoàn tu trì đến đất nước và thế giới!!! Tệ hơn nữa, có khi người ta vui thích hưởng thụ cách thảnh thơi trên lao nhọc của người khác, cảm thấy vui khi làm cho người khác đau khổ. Đó là niềm vui của quỷ (la joie satanique).
Hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để biết sống tình liên đới với nhau và đi tìm kiếm niềm hạnh phúc cho nhau như những người cha, người mẹ sống vì con cái, như những anh chị em trong gia đình Thiên Chúa tìm kiếm hạnh phúc cho nhau và bên nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn