Mở lòng cho ai mở lòng
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh, 04/05/2026
Người ta nhìn thấy cách rõ ràng trong thế giới ngày nay đang có những người muốn khẳng định bản thân. Họ khẳng định bản thân bằng quyền lực, sự giàu có. Điều nổi bật ở đó là ý riêng. Vì thế, có khi những người ấy kéo cả một dân tộc đi vào một thứ gọi là chủ nghĩa quốc gia quá khích để khẳng định nước mình ở trên các nước khác! Những cuộc chiến trước đây và ngay hôm nay cũng phát sinh từ đó!
Những người như thế thì đóng lại trước người khác và nhất là đóng lại trước Thiên Chúa. Sách Công Vụ mô tả về những người quá khích nhân danh tôn giáo để lập mưu làm sỉ nhục và giết chết hai ông Banaba và Phaolô. Ngược lại, trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, hai ông chấp nhận thân phận bị loại trừ của những sứ giả của Thiên Chúa. Khi hai ông được dân thành Lystra tôn vinh như thần linh sau khi chứng kiến phép lạ làm cho người bại chân từ thuở bé lại đi được, thì hai ông từ chối và nói mình cũng là người như mọi người thôi.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan luôn khẳng định lời Ngài nói là lời của Chúa Cha, và Thánh Thần đến sau Đức Giêsu cũng là Đấng lặp lại và làm cho hiểu những lời ấy. Đức Giêsu cũng cho thấy những người được Thiên Chúa tự mạc khải cho chỉ có thể là những người yêu mến Đức Giêsu và sống theo lời Ngài dạy. Đó là những người mở ra khỏi bản thân để hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Những người mở lòng ra như thế thì mới có thể đón nhận được, hiểu được Đấng luôn mở lòng ra cho nhân loại. Như vậy, không phải là được rửa tội, là tuân giữ các nghi thức bề ngoài mà có thể hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng là những người có trải nghiệm về tình yêu thần linh nơi chính cuộc đời yêu thương của mình, thì đó mới là những người có khả năng đón nhận và hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn