Miệng và tai của Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Miệng và tai của Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Miệng và tai của Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Miệng và tai của Tin Mừng

Is 6,1-8; Mt 10,24-33

Thứ Bảy Tuần XIV

Mùa Thường Niên

13/07/2024

 

Khi nghĩ về đời sống và sứ mạng loan báo Tin Mừng của kitô hữu, chúng ta có thể nghĩ đến những điều lớn lao, với những kế hoạch được nghĩ ra từ cái đầu. Hôm nay, tôi muốn suy nghĩ về những điều nhỏ hơn, dù rằng chúng thực sự ảnh hưởng khá lớn, nhưng xem ra không dễ để thực hiện, đó là cái miệng và đôi tai. Làm sao để cái miệng và đôi tai có thể góp phần vào việc loan báo Tin Mừng?

Trong thị kiến về ơn gọi của tiên tri Isaia, ông nhìn thấy Thiên Chúa là Đấng được tung hô là ba lần thánh.

“Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!

Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” (Is 6,3).

Đứng trước Đấng Thánh như thế, ông Isaia nhận ra mình là người có môi miệng ô uế và dân của ông cũng thế. Thiên Chúa đã sai thiên thần lấy than hồng từ bàn thờ để thanh tẩy môi miệng ông. Sau đó, Đức Chúa sai ông dùng môi miệng ấy mà loan báo sứ điệp của Chúa.

Trong cuộc sống hàng ngày và ngay trong việc thi hành sứ vụ của Giáo Hội, người ta vẫn trải nghiệm là nhiều miệng lưỡi còn “ô uế” lắm khi vẫn thường thốt ra những lời cãi vã, phê phán làm nhụt chí, phen bì, than thở...! Đó là những môi miệng không nói lời mang lại tin mừng và gây thiệt hại rất lớn cho cuộc sống của người khác, cho sứ mạng và cho chính bản thân người nói nữa! Chưa nói đến những việc lớn lao mà nhiều khi chúng ta dùng chúng để tự ru ngủ mình, chúng ta được mời gọi hãy loan báo Tin Mừng bằng lời nói hàng ngày của mình.

Phần người nghe, chúng ta cũng dễ bị chao đảo bởi những lời nói “ô uế” kia và có khi những lời nói ấy lại kích động chúng ta phản ứng lại! Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng chính Ngài mà còn bị coi là tướng quỷ thì huống hồ là các môn đệ. Vì thế, Ngài bảo: Đừng sợ, vì sự thật sẽ được bộc lộ ra thôi. Đôi tai của Tin Mừng là đôi tai biết lắng nghe những lời khó nghe với thái độ bình tĩnh, bình an và tin rằng Thiên Chúa sẽ làm cho sự thật được tỏ bày, để chúng ta không u buồn và lo lắng. Biết lắng nghe như thế cũng là cách để loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn