Mệt mỏi vì chờ đợi - Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng, thánh Ambrôsiô, 07/12/2022

Mệt mỏi vì chờ đợi - Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng, thánh Ambrôsiô, 07/12/2022

Mệt mỏi vì chờ đợi - Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng, thánh Ambrôsiô, 07/12/2022

MỆT MỎI VÌ CHỜ ĐỢI !

Is 40,25-31; Mt 11,28-30 

Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng, thánh Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh, 07/12/2022

Từ ngữ “Mùa Vọng” trong tiếng Việt do từ tiếng Latinh là Adventus, nghĩa là “đến” (coming). Adventus dịch từ tiếng Hy Lạp là Parousia chỉ việc Chúa Kitô trở lại vào ngày cánh chung. Thời Giáo Hội sơ khai, người ta nghĩ là Chúa Kitô sẽ sớm trở lại thôi. Trong những cơn bắt bớ vì niềm tin vào Chúa Kitô ở thế kỷ I và một hai thế kỷ sau đó, người ta nghĩ rằng Chúa Kitô sẽ sớm trở lại để trừng trị những người bắt bớ Giáo Hội, làm sáng tỏ công lý. Nhưng người ta chờ đợi, rồi lại chờ đợi mãi mà cũng không thấy! Theo dòng thời gian, lâu lâu nổi lên lời đồn đoán về ngày tận thế, rồi cũng qua đi, không thấy gì! Lâu dần, trong dân gian, người ta biến Mùa Vọng thành thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh như là một lễ hội quần chúng! Các tín hữu thì bước vào các mùa phụng vụ “như lịch đã ghi”, làm cho các giờ cầu nguyện thêm hương sắc, vậy thôi, chứ không cảm nhận rõ ràng niềm mong đợi Chúa Kitô trở lại! Phải chăng người ta mệt mỏi vì chờ đợi?!

Sự mệt mỏi vì chờ đợi trong đời sống con người thể hiện qua hai bình diện cộng đồng và cá nhân. Sống trong một thế giới, một đất nước, trong một Giáo Hội và trong những cộng đoàn đức tin nữa, chúng ta vẫn thấy tồn tại những bất cập, bất ổn, không phải chỉ do hoàn cảnh khách quan, nhưng còn do lòng người còn nhiều đam mê nữa. Bất công, “lụi đụi” mãi không vươn lên được, điều này làm cho những người có khát vọng cảm thấy bức xúc. Cuộc sống mỗi người cũng có những khó khăn nên sinh ra ước vọng, nhưng rồi đa phần là không được như ý muốn. Nản, thất vọng! Đó là cuộc đời!

Tuy thế, Thiên Chúa chúng ta là vị Thiên Chúa đồng hành cùng cuộc sống con người, từng người một. Trong Isaia, Thiên Chúa nói Ngài biết và gọi tên từng ngôi sao một thì làm sao có thể nói “đường đời tôi Ngài không nhìn thấy” (40,27), như những người lưu đày đau khổ than thở?! Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28).

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn