Mẻ cá của Chúa - Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mẻ cá của Chúa - Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mẻ cá của Chúa - Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

MẺ CÁ CỦA CHÚA 

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14 

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 14/04/2023

Câu chuyện mẻ cá lạ lùng trong chương 21 phụ thêm của Tin Mừng Gioan làm cho người ta nhớ đến mẻ cá lạ lùng trong Tin Mừng Luca chương 5,1-11. Qua phép lạ đó, Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên để họ trở thành những người đánh lưới người ta: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta (you will be catching men)” (Lc 5,10). Sâu xa hơn là chính những người “đánh lưới người ta” ấy cũng là những người đã được Đức Giêsu “đánh lưới”, nghĩa là được Đức Giêsu chinh phục để trở thành môn đệ của Người, cho công trình của Người. Bây giờ, nơi hồ Tibêria, câu chuyện mẻ cá lạ lùng lại trở thành dấu chỉ cho sứ mạng của các môn đệ được Đấng phục sinh ủy thác cho. Trên bờ hồ sau đó, Chúa Kitô đã trao sứ mạng lãnh đạo cho ông Phêrô. Mẻ cá lạ lùng do các ông cùng kéo lên vừa là công khó của các ông và được Chúa Kitô bảo đưa cá mới bắt được cho Người, đồng thời đó cũng là thành quả từ quyền năng của Đấng Phục Sinh. Trên lửa có sẵn cá do Chúa Kitô chuẩn bị, cùng với cá do các môn đệ mang lên, tất cả đều đến từ Chúa Kitô. Điều ấy nói lên rằng: thành quả trong sứ mạng là do quyền năng Thiên Chúa. Các người được sai đi cũng có công, nhưng sẽ không có gì, nếu không theo hướng dẫn của Chúa và không có quyền năng của Người.

Một hình ảnh phản diện được nhận ra trong đoạn sách Công Vụ hôm nay. Các nhà lãnh đạo Do Thái chống đối và loại trừ Chúa Giêsu và bây giờ họ cũng cư sử như thế với các môn đệ của Người khi họ loan báo Người đã sống lại và nói về sự sống lại của con người. Những người thuộc phái Sađucêô không tin có sự sống đời sau nên kịch liệt chống lại các môn đệ Chúa Giêsu. Người ta đang muốn làm cho Dân của Chúa thành dân của họ, muốn làm cho Giáo Hội thể hiện theo những gì họ muốn, theo những suy nghĩ của con người. Những điều tương tự vẫn đang diễn ra cách này hay cách khác trong các hoạt động gọi là tông đồ, gọi là để xây dựng Giáo Hội. Người ta đưa chất người vào đó nhiều quá, muốn thể hiện chính mình, tìm kiếm chính mình nhiều quá! Người ta đang ảo tưởng về mình và công trình của mình! Mẻ cá là của Chúa và có được do quyền năng và theo cách thức của Chúa. Đừng cướp mất của Chúa!!!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn