Máu người vô tội ! 01/08/2026 Thánh Anphong Maria Ligôri

Máu người vô tội ! 01/08/2026 Thánh Anphong Maria Ligôri

Máu người vô tội ! 01/08/2026 Thánh Anphong Maria Ligôri

Máu người vô tội !

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12

Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên,

01/08/2026 Thánh Anphong Maria Ligôri

Con người nói chung, và dân Do Thái nói riêng, đều lo sợ việc nhúng tay đổ máu người vô tội. Với niềm tin Do Thái Giáo, đó là một trọng tội xúc phạm đến Thiên Chúa là chủ của sự sống, làm ô uế đất hứa và kéo hình phạt trên người gây ra tội ác và trên toàn dân nữa.

Trong vụ án Đức Giêsu, ông Giuđa không nói đến sự phản bội Thầy nhưng kêu lên: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” (Mt 27,4). Khi quyết giết Đức Giêsu, dân chúng nói: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” (Mt 27,25). Ngược lại, máu vô tội của Đức Kitô được ông Phaolô giải thích: “Máu của Người lên tiếng mạnh thế hơn máu Abel.” (Hr 12,24).

Khi nghe ông Giêrêmia nói lời của Chúa phê phán tội lỗi của dân và kêu gọi sám hối, nhiều người, từ lãnh đạo đến dân chúng muốn giết ông này. Nhưng ông nói: tôi chỉ nói lời Thiên Chúa muốn, nên nếu giết tôi là đổ máu người vô tội.

Trong những cuộc chiến tranh, người ta nghe rất thường xuyên những lời đe doạ dùng vũ khí hạt nhân để giết người hàng loạt, đe doạ trả thù gấp nhiều lần, biến đất nước thù nghịch trở thành như thời đồ đá...! Những lời này xem ra còn đi xa hơn luật Cựu Ước mắt thế mắt, răng đền răng, bởi vì luật Cựu Ước nhằm giới hạn những trả thù quá đáng! Vậy là thời văn minh của chúng ta hôm nay còn tệ hơn thời xưa nhiều lắm!!!

Nhưng cần suy nghĩ về điều gần gũi với mỗi người hơn nữa. Ngày nay, chúng ta và nhiều phen có tôi trong đó, cũng đã từng “đổ máu người vô tội” khi nói năng vô tội vạ gây tổn thương đến người khác, làm cho họ trở nên “lầm lũi” hay thủ thế trong đời sống chung. Nhiều khi có “những cuộc choảng nhau” làm tổn thương đến cộng đoàn, làm cho cộng đoàn không phát triển được, từ thời này qua thời khác! Rồi những thứ phê phán không tiếc lời trên mạng xã hội gây ra nhiều tệ hại “không dám kể”!! Phải chăng máu người vô tội vẫn đang đổ ra mà thủ phạm rất gần bên, có khi là chính tôi nữa!!! Thiên Chúa hẳn là đau lòng lắm vì các con cái Ngài như vậy!!!

Thánh Alphôngsô nỗ lực cho sự hoà giải, cho bí tích Giao Hoà. Hãy trở về cùng Thiên Chúa, thực sự trở về, để có thể đến được với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn